Đăk Lăk: Bé trai dũng cảm cứu bạn khỏi vụ thảm sát

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 13/9 đã khiến người dân đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột bàng hoàng. Nguyễn Nam Đại Thuận (tức Hào Điên, 37 tuổi) đã ra tay sát hại cả gia đình người tình, chị Nguyễn Thị Kim Hoa. May mắn sống sót, bé Phát (13 tuổi, con riêng của chị Hoa) đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tường, cậu bé sống sát vách nhà Phát, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút cứu bạn. Khoảng hơn 1h sáng, Tường đang ngủ cùng em gái và bà nội thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ nhà Phát. Ít phút sau, em nghe tiếng đập cửa cầu cứu phía sau nhà. Không chút do dự, Tường chạy xuống mở cửa và thấy Phát với cánh tay đứt lìa, máu chảy rất nhiều. Em vội đưa bạn vào giường nằm và khóa chặt cửa lại. Phát kể trong cơn hoảng loạn rằng cả nhà đã bị Thuận sát hại, em may mắn chạy thoát ra bờ tường và leo thang sang nhà Tường.

Cháu bé trong căn nhà (trái) mở cửa cứu bạn trước sự truy sát của kẻ giết người. Ảnh: Ngọc Oanh
Bé trai dũng cảm mở cửa cứu bạn khỏi kẻ giết người (Ảnh: Ngọc Oanh). Ảnh: Internet

Trong khi Tường đang cố gắng trấn an bạn, phía trước cửa nhà em liên tục có tiếng đập mạnh. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi, Tường không dám mở cửa. Thấy Phát yếu dần và mất máu nhiều, Tường lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3h sáng, khi lực lượng công an đến, Tường mới dám mở cửa để mọi người đưa Phát đi cấp cứu.

Theo lời kể của những người dân sống gần đó, chị Hoa làm nghề buôn bán và sống cùng mẹ, con trai riêng (Phát) và con gái chung với Thuận. Thuận thường xuyên qua lại nhà chị và giữa hai người thường xảy ra cãi vã. Vào tối trước khi xảy ra vụ án mạng, hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào nhưng không ai dám ra ngoài. Sáng hôm sau, khi công an đến yêu cầu trích xuất camera để truy tìm hung thủ, mọi người mới bàng hoàng phát hiện anh Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi, em trai chị Hoa) đã bị sát hại ngay trước cổng nhà.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đăk Lăk). Ảnh: Internet

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thuận từng có một tiền án. Trong thời gian sống chung với chị Hoa và có một con gái chung 3 tuổi, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thuận ghen tuông. Sau này, mẹ chị Hoa không cho Thuận ở chung nhà nữa. Gần đây, Thuận nhiều lần tìm đến nhà chị Hoa để “nói chuyện” nhưng đều bị từ chối.

Vào đêm xảy ra vụ án, Thuận lại đến nhà chị Hoa và được anh Bùi Hữu Nghĩa ra mở cửa. Ngay lập tức, Thuận dùng búa tấn công anh Nghĩa, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao sát hại. Sau đó, Thuận xông vào nhà sát hại chị Hoa và mẹ chị, đồng thời đâm nhiều nhát vào người Phát. Dù bị thương rất nặng, Phát vẫn cố gắng chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảnh khắc bắt tên cướp sát hại 4 người trong gia đình
Video: Khoảnh khắc bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: Internet

Theo hình ảnh từ camera an ninh và video do người dân ghi lại, sau khi gây án, Thuận kéo thi thể anh Nghĩa vào trong nhà, lấy nước xịt rửa vết máu trên người rồi tẩu thoát bằng xe máy. Trên đường lẩn trốn, Thuận còn cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ và bịt mặt để ngụy trang.

Công an tỉnh Đăk Lăk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt hung thủ ngay trong đêm. Đến 8h30 sáng, lực lượng chức năng đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, cách hiện trường gây án khoảng 6 km. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *