Đăk Lăk: Nghi phạm giết 4 người có ý định tự tử?

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Thuận, còn được biết đến với biệt danh Hào Điên, trú tại phường Ea Kao, về các tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Được biết, Thuận đã có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, đồng thời nghiện ma túy trong nhiều năm.

Nguyễn Nam Đại Thuận lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt tại Đăk Lăk (Ảnh Công an). Ảnh: Internet

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến ba người thiệt mạng, bao gồm chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, đã đăng ký kết hôn với Thuận), bà Trần Thị Dung (55 tuổi, mẹ chị Hoa) và anh Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi, em trai chị Hoa). Một bé trai 13 tuổi, con riêng của chị Hoa, đã may mắn thoát chết và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời khai ban đầu của Thuận, anh ta và chị Hoa đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 và chung sống tại nhà vợ. Một năm sau, hai người có một con gái chung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa Thuận và gia đình vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thuận đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống và chỉ thỉnh thoảng đến thăm con.

Thuận khai rằng, khoảng 10 ngày trước khi gây án, anh ta cảm thấy bị gia đình vợ xa lánh và hắt hủi. Chị Hoa thường xuyên không nghe điện thoại, vắng nhà và ngăn cản Thuận gặp con gái, khiến anh ta nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Kết quả điều tra cho thấy, vào tối hôm trước, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo một con dao bầu và một cây búa đinh, đón xe đến nhà chị Hoa ở phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. Khi anh Nghĩa mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao sát hại.

Tiếp đó, Thuận xông vào nhà sát hại chị Hoa và bà Dung, đồng thời đâm nhiều nhát vào người bé Phát. Mặc dù bị thương nặng, bé Phát đã chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà còn có bé gái 3 tuổi (con chung của Thuận và chị Hoa), nhưng Thuận đã không ra tay với bé.

Sau khi gây án, Thuận lục soát lấy tiền của mẹ vợ. Trên đường bỏ trốn, anh ta cướp một chiếc xe SH, mở cốp lấy hai chiếc điện thoại và vứt bỏ bên đường, sau đó lấy tiền trong cốp xe cho vào túi. Để tránh bị phát hiện, Thuận đã mặc áo chống nắng dài của phụ nữ và trùm kín mặt.

Camera an ninh ghi hình Nguyễn Nam Đại Thuận trên đường chạy trốn. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Nguyễn Nam Đại Thuận chạy trốn qua camera an ninh (Ảnh Công an Đăk Lăk). Ảnh: Internet

Nghi phạm khai rằng, trong quá trình lẩn trốn, anh ta đã mua một con dao nhọn, ma túy để sử dụng và thuốc ngủ với ý định tự tử.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cảnh sát để chốt chặn các ngả đường và truy bắt hung thủ. Đến 8h30 sáng, cảnh sát đã khống chế và bắt giữ Thuận khi hắn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao, đồng thời thu giữ một số tang vật, bao gồm ma túy và một lọ thuốc ngủ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *