Khám phá ngôi làng xanh “bị nuốt trọn” ở Trung Quốc

Nằm cách Thượng Hải khoảng 64 km về phía đông nam, trên đảo Shengshan thuộc quần đảo Shengsi, làng Houtouwan từng là một làng chài thịnh vượng. Ngày nay, nó lại được biết đến với một vẻ đẹp độc đáo: một ngôi làng bị bỏ hoang, dần bị thiên nhiên “nuốt chửng”.

Vào những năm 1980, Houtouwan là nơi sinh sống của hơn 3.000 ngư dân cùng gia đình. Nhờ vào hoạt động đánh bắt cá, cuộc sống của người dân nơi đây khá sung túc. Sự phát triển thể hiện rõ qua những ngôi nhà bê tông cốt thép mọc lên san sát, khiến Houtouwan từng được mệnh danh là “tiểu Đài Loan”.

Tuy nhiên, đến những năm 1990, do vị trí địa lý xa xôi, giao thông khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt từ Thượng Hải, người dân Houtouwan dần chuyển đến các vùng đất khác để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Đến năm 2002, ngôi làng chính thức bị bỏ hoang và sáp nhập vào một làng lân cận. Những ngôi nhà không người ở dần xuống cấp, và thiên nhiên bắt đầu “xâm chiếm”, bao phủ mọi công trình bằng dây leo và cỏ dại.

Một du khách tại làng Houtouwan năm 2021. Ảnh: 360doc
Du khách khám phá vẻ đẹp Houtouwan năm 2021 (Ảnh: 360doc). Ảnh: Internet

Nhiều ngôi nhà đã sụp đổ tường hoặc mái, trong khi những ngôi nhà khác hoàn toàn bị bao phủ bởi thảm thực vật xanh mướt. Những con đường đất quanh co nối liền các ngôi nhà hoang tàn và một cảng cá cũ kỹ. Bên trong một số ngôi nhà, du khách có thể bắt gặp những vật dụng gia đình và đồ nội thất đã mục nát theo thời gian.

Một ngôi nhà bị cây leo phủ kín ở làng Houtouwan. Ảnh: 360doc
Houtouwan: Ngôi nhà xanh độc đáo phủ kín cây leo (Ảnh: 360doc). Ảnh: Internet

Hiện nay, chỉ còn chưa đến mười người sinh sống tại Houtouwan. Thay vì đánh bắt cá, họ chuyển sang làm du lịch, hướng dẫn du khách tham quan và bán nước uống – mặt hàng duy nhất được bày bán tại ngôi làng.

Houtouwan bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2015, khi những bức ảnh tuyệt đẹp về khung cảnh thiên nhiên “xâm chiếm” lan truyền rộng rãi. Vẻ đẹp ma mị của Houtouwan, đặc biệt là trong thời tiết sương mù, khiến nơi đây trông như một thế giới cổ tích.

Từ năm 2017, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp để quản lý và khai thác du lịch. Một đài quan sát được xây dựng, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng từ xa với giá khoảng 3 USD. Du khách cũng có thể đi bộ khám phá ngôi làng với vé vào cửa khoảng 8 USD. Các biển cảnh báo được đặt trước những ngôi nhà xuống cấp để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo báo cáo, vào năm 2021, Houtouwan đã đón tiếp 90.000 lượt khách du lịch, mang lại doanh thu khoảng 3,3 triệu nhân dân tệ (tương đương 470.000 USD) cho đảo Shengshan. Sự nổi tiếng của ngôi làng cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch trên đảo, với sự xuất hiện của nhiều nhà nghỉ và khách sạn nhỏ ở các khu vực lân cận.

Trên blog 360doc của Trung Quốc, một blogger với nickname “Người tìm kiếm giấc mộng” đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi đến thăm Houtouwan vào năm 2021, mô tả đó là “cuộc dạo chơi trong thế giới màu xanh”. Vào mùa hè, sắc xanh bao phủ khắp mọi nơi, mang lại cảm giác thư thái. Dây leo bám đầy các ngôi nhà, tạo thành một lớp áo xanh dày đặc. “Tấm chăn xanh này mỗi năm một lớn hơn, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng”, blogger này chia sẻ.

Theo CNN, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Houtouwan là vào mùa hè, khi cây cối xanh tốt và ngôi làng khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tuy nhiên, do dịch vụ phà có giới hạn, du khách nên đặt vé trước. Nếu muốn ở lại qua đêm, du khách có thể tìm các nhà nghỉ ở những ngôi làng lân cận, vì Houtouwan không có dịch vụ lưu trú. Houtouwan, ngôi làng bị bỏ hoang, giờ đây đã hồi sinh nhờ du lịch, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và tàn tích.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *