Kun Marathon: Điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho gia đình

Sáng 13/9, Công viên Sông Hậu (Cần Thơ) rộn ràng tiếng cười nói của hơn 3.000 người, trong đó có 2.000 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi tham gia Kun Marathon 2025. Sự kiện thể thao này đã mang đến một không khí sôi động và hào hứng trên đường chạy gần 1 km dọc bờ Sông Hậu.

Kun Marathon không đặt nặng yếu tố thành tích hay sự cạnh tranh, mà chú trọng tạo ra một sân chơi vận động vui vẻ và bổ ích cho các em. Ban tổ chức đã bố trí khu vực xuất phát, đích đến, khu vực chụp ảnh và các hoạt động vui chơi bên lề một cách chuyên nghiệp và khoa học.

GIa đình chị Hương Giang cùng tham gia giải chạy. Ảnh: VnExpress Marathon
Gia đình chị Hương Giang hào hứng tham gia VnExpress Marathon. Ảnh: Internet

Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng đây là dịp hiếm có để họ tạm gác lại công việc bận rộn, giúp con em mình tránh xa các thiết bị điện tử và cùng nhau tham gia vào một hoạt động ngoài trời lành mạnh, từ đó tạo nên sự gắn kết tình cảm gia đình.

Chị Võ Hương Giang, một cư dân Cần Thơ, cho biết gia đình chị đã nhiều lần tham gia Kun Marathon tại các tỉnh thành khác như Nha Trang hay Huế. Mỗi lần tham gia, chị đều chuẩn bị trang phục đặc biệt cho hai bé sinh đôi đang học lớp 2, chẳng hạn như trang phục hải quân, Âu Lạc, hay phi hành gia.

Chị Giang kể lại, tại giải Nha Trang hồi cuối tháng 8, con gái chị không may bị ngã và gãy tay. Mặc dù vậy, bé vẫn rất muốn tham gia giải lần này vì sự kiện được tổ chức ngay tại quê nhà. Chị Giang chia sẻ: “Con bị gãy tay mà vẫn muốn chạy, tôi cũng rất lo, sợ con va chạm với các bạn sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi. Nhưng vì con thích quá, ban tổ chức cũng hỗ trợ nhiều nên tôi an tâm hơn. Trước khi chạy, tôi dặn bé phải cẩn thận quan sát, tránh chen lấn”.

Theo chị Giang, Kun Marathon là một hoạt động ý nghĩa, giúp trẻ em tăng cường vận động, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, có cơ hội giao lưu với bạn bè và hình thành thói quen vận động từ nhỏ. Sự kiện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của gia đình chị, bởi vợ chồng chị cũng thường xuyên tham gia các giải chạy dành cho người lớn.

Chị Giang cho biết thêm, nếu có người trông con, vợ chồng chị sẽ đăng ký chạy cự ly 21km. Ngược lại, họ sẽ chọn cự ly ngắn hơn. Khi biết VnExpress Marathon lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ, chồng chị đã quyết định đăng ký cự ly 42km, còn chị đăng ký cự ly 21km.

Chị Giang cũng chia sẻ kinh nghiệm với các bậc cha mẹ lần đầu đưa con tham gia Kun Marathon, đó là nên cho con ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ trước ngày chạy và chuẩn bị trang phục thoải mái. Điều quan trọng nữa là phải theo dõi thông tin chính thức từ ban tổ chức, tránh xa các trang giả mạo, và luôn ghi nhớ rằng Kun Marathon là một sự kiện miễn phí. Chị Giang luôn cẩn thận lưu giữ hình ảnh và video của mỗi giải chạy để ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của con. Chị nhận thấy rằng việc tổ chức Kun Marathon ngay sau khi các em học sinh tiểu học tựu trường là rất phù hợp, bởi vì các em có lịch học nhẹ nhàng và đây cũng là một cách tuyệt vời để tiếp thêm năng lượng cho năm học mới.

Đồng quan điểm với chị Giang, chị Xuân Quỳnh, một nhân viên của Mobifone Cần Thơ, cũng cho con gái vừa vào lớp 1 tham gia Kun Marathon. Chị cho rằng chương trình rất vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và là một hoạt động vận động lành mạnh vào đầu năm học. Trước khi đăng ký, chị đã hỏi ý kiến con gái và bé đã hào hứng đồng ý. Cả gia đình chị đã cùng nhau tham dự, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong lần đầu tiên tham gia cùng chồng và con trai Nhật Minh, học sinh lớp 2, chị Út, một nhân viên văn phòng tại Cần Thơ, chia sẻ rằng sự kiện này đã mang đến cho gia đình chị rất nhiều cảm xúc. “Từ khi biết được đăng ký tham gia, bé nhà tôi đã rất háo hức. Sáng nay bé dậy sớm chuẩn bị, được chạy cùng bạn bè, bé rất vui”, chị nói. Ngoài Kun Marathon, gia đình chị còn tham gia cự ly 5km trong khuôn khổ VnExpress Marathon Cần Thơ. Với chị, đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Con gái chị Giang dù bị gãy tay cũng cố gắng hoàn thành đường đua. Ảnh: VnExpress Marathon
Cô bé gãy tay vẫn kiên cường tại VnExpress Marathon. Ảnh: Internet

Kun Marathon không chỉ tạo cơ hội cho trẻ em rèn luyện thể chất, tăng sự tự tin mà còn giúp cha mẹ đồng hành và hiểu con hơn. Bên cạnh đường chạy, sự kiện còn có nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như trượt thạch Kun, minigame tương tác, các trò chơi vận động “Đường đua mạnh mẽ”, “Đôi tay siêu Kun”, “Trí nhớ siêu phàm”, thu hút đông đảo các gia đình tham gia.

Các em nhỏ nhận huy chương sau khi về đích. Ảnh: VnExpress Marathon
Khoảnh khắc đáng yêu: Các em nhỏ nhận huy chương VnExpress Marathon. Ảnh: Internet

Kun Marathon là một giải chạy thiếu nhi thuộc hệ thống VnExpress Marathon, đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng. Mỗi mùa giải thu hút hàng nghìn trẻ em tham gia, và được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi vận động bổ ích, nuôi dưỡng tinh thần thể thao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

VnExpress Marathon Cần Thơ là giải đấu đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau 7 năm xây dựng thương hiệu tại các thành phố lớn của miền Trung và miền Bắc. Ban tổ chức đã phát race-kit trong hai ngày 12 và 13 tháng 9. Cự ly đầu tiên – 42km – sẽ bắt đầu vào lúc 2h30 ngày 14 tháng 9.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *