Vụ án mạng nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, xảy ra tại Orem, Utah, đã gây chấn động dư luận và thu hút sự chú ý đặc biệt đến một khu dân cư yên tĩnh ở thành phố Washington, Utah. Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên và cư dân của khu phố này, đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến vụ việc. Sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và giới truyền thông vào ngày 12/9 đã làm xáo trộn không gian vốn thanh bình của khu vực.
Nhiều người hàng xóm không giấu được sự bàng hoàng khi biết tin Robinson là nghi phạm giết người. Kristen Schwerman, một người dân sống gần nhà Robinson, chia sẻ rằng cô đã biết gia đình này từ lâu và mô tả Tyler là một người hiền lành, dù có phần khép kín. “Tôi tin rằng hầu hết mọi người trong khu phố đều rất sốc. Họ đã sống ở đây nhiều năm và biết Tyler từ khi cậu ấy còn nhỏ. Trong ấn tượng của tôi, Tyler là một chàng trai trầm tính, thông minh, điềm đạm và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào,” Schwerman nói.
Melissa Tait, 55 tuổi, một người hàng xóm khác, nhận xét rằng gia đình Robinson “cũng giống như bao gia đình khác” và “không có gì khác biệt so với gia đình tôi”. Bà bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật không may khi con trai họ đã đưa ra một quyết định thực sự tồi tệ.”

Điều đáng chú ý là chính gia đình Robinson đã tố giác nghi phạm. Cha của Tyler đã nhận ra con trai mình trong những hình ảnh và video do cảnh sát công bố, sau đó thông báo cho một người bạn. Hiện tại, động cơ gây án của Robinson vẫn chưa được làm rõ.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 12/9, một người bạn thời trung học của Robinson tiết lộ rằng nghi phạm từng bày tỏ quan điểm chỉ trích Tổng thống Donald Trump vài năm trước, mặc dù gia đình anh ta theo chủ nghĩa bảo thủ. Tuy nhiên, người bạn này không chắc chắn về quan điểm chính trị hiện tại của Robinson vì cả hai đã không còn liên lạc sau khi tốt nghiệp.
Hồ sơ bầu cử cho thấy Robinson chưa từng đăng ký tham gia bất kỳ đảng phái chính trị nào trước cuộc bầu cử năm 2024, trong khi bố mẹ anh ta là đảng viên Cộng hòa.
Miles Meloni, một người hàng xóm 14 tuổi của gia đình Robinson và cũng là người ủng hộ Charlie Kirk, bày tỏ sự “vô cùng đau buồn” trước những mất mát mà cả gia đình Robinson và Kirk phải gánh chịu. Meloni bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực chính trị ở Mỹ và mong muốn có sự thay đổi tích cực.
“Tôi nghĩ rằng nếu gia đình nhận thấy người thân của họ có dấu hiệu của tư tưởng bạo lực, họ cần đưa con cái, người thân, bạn bè hoặc bất kỳ ai đi tìm kiếm sự giúp đỡ,” Meloni nhấn mạnh. Vụ việc này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về những vấn đề xã hội sâu sắc hơn, đòi hỏi sự quan tâm và giải quyết từ cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress