Nghi phạm ám sát Charlie Kirk: Tương lai rộng mở nay còn đâu?

Từng được kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, Tyler Robinson, 22 tuổi, đến từ Utah, nay lại vướng vào vòng lao lý với cáo buộc ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ có tầm ảnh hưởng và là đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump.

Vụ việc xảy ra tại khuôn viên Đại học Utah Valley ở thành phố Orem, nơi Robinson bị cáo buộc đã trèo lên mái một tòa nhà và dùng súng trường gắn ống ngắm bắn một phát đạn vào cổ Kirk. Viên đạn chí mạng đã cướp đi sinh mạng của nhà hoạt động này.

Sau một cuộc truy lùng ráo riết, Robinson đã tự thú với cảnh sát vào khoảng 22h ngày 11/9. Hiện tại, động cơ gây án vẫn chưa được xác định, và các nhà điều tra đang làm rõ điều gì đã thúc đẩy Robinson thực hiện hành động này.

Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, cho biết một thành viên trong gia đình Robinson tiết lộ rằng nghi phạm gần đây đã nhắc đến việc Kirk sẽ tổ chức một buổi tranh luận công khai với sinh viên tại Đại học Utah Valley. Kirk thường xuyên tham gia các diễn đàn như vậy, nơi ông trình bày quan điểm bảo thủ về các vấn đề như quyền sở hữu súng, phản đối quyền phá thai và người chuyển giới.

“Robinson đã bày tỏ sự không thích đối với Kirk và quan điểm của ông ấy,” Thống đốc Cox nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Robinson tại ký túc xá Đại học bang Utah trong bức ảnh do mẹ anh ta đăng lên mạng xã hội hồi năm 2021. Ảnh: WSJ
Robinson tại ký túc xá Utah: Ảnh từ mạng xã hội (WSJ, 2021). Ảnh: Internet

Người thân của Robinson khai với cơ quan điều tra rằng anh ta bắt đầu quan tâm đến chính trị trong những năm gần đây. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy khẩu súng nghi là hung khí gây án, cùng với vỏ đạn khắc những thông điệp có vẻ chống phát xít. Theo hồ sơ điều tra, Robinson bị bắt với các cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Được biết, anh ta chưa từng có tiền án tiền sự.

Tyler Robinson trong một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ảnh: WSJ
Tyler Robinson: Hình ảnh trên mạng xã hội (WSJ). Ảnh: Internet

Tại hạt Washington, nơi Robinson lớn lên, hàng xóm và bạn học mô tả anh là một thanh niên thông minh, trầm tính, lớn lên trong một gia đình ủng hộ đảng Cộng hòa và đặc biệt quan tâm đến trò chơi điện tử, truyện tranh và các sự kiện thời sự.

Keaton Brooksby, bạn học của Robinson tại trường trung học Pine View, cho biết Robinson là một học sinh khá kín tiếng. Anh nhớ lại một lần, trong giờ ăn trưa, khi câu chuyện về vụ tấn công phái bộ Mỹ năm 2012 ở Benghazi, Libya được nhắc đến, Robinson đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về vấn đề này.

“Cậu ấy gần như thuyết trình cho chúng tôi toàn bộ sự việc,” Brooksby kể. “Tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ rằng, đối với một người mới 14 tuổi, cậu ấy có quá nhiều thông tin về chuyện này.”

Theo văn phòng bầu cử hạt Washington, Robinson đã đăng ký bỏ phiếu nhưng không ủng hộ đảng phái chính trị nào và chưa từng tham gia bầu cử. Cha mẹ anh ta là thành viên đảng Cộng hòa và đều có giấy phép săn bắn. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Robinson và hai em trai thường tập bắn và chụp ảnh với súng.

Adrian Rivera, người từng học chung lớp nghề mộc với Robinson ở trường cấp ba, cho biết Robinson thường xuyên lui tới khu vực dành cho thiếu sinh quân thuộc Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC) cùng với những học sinh khác quan tâm đến chương trình quân sự này. Tuy nhiên, không rõ liệu anh ta có thực sự là thành viên của ROTC hay không. Rivera cũng cho biết Robinson là một “fan cuồng” của các tựa game bắn súng nổi tiếng như Halo và Call of Duty.

Thời niên thiếu, Robinson dường như là một học sinh xuất sắc. Mẹ anh từng đăng một bức ảnh cho thấy anh tốt nghiệp cấp hai với điểm trung bình tuyệt đối. Trong một bài đăng khác trên Facebook vào tháng 8/2020, bà tự hào kể rằng con trai đã theo học 4 lớp trình độ đại học cũng như lớp Giải tích Nâng cao trong năm cuối cấp tại trường Pine View.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE
Đồ họa: Hiện trường vụ ám sát Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley. Ảnh: Internet

“Mẹ cảm thấy nhức đầu thay con, nhưng con rất phấn khích!” bà viết.

Robinson từng nhận được học bổng trị giá 32.000 USD từ Đại học bang Utah. Tuy nhiên, phát ngôn viên của trường cho biết anh chỉ học tại đây một học kỳ với chuyên ngành kỹ sư dự bị. Gần đây, Robinson là sinh viên năm ba trong chương trình học nghề điện tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie ở St. George.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Robinson dường như đang sống với ít nhất một người bạn cùng phòng trong một khu chung cư ở St. George, cách nhà cha mẹ khoảng 10 phút lái xe. Cảnh sát cho biết họ đã lấy lời khai từ người bạn cùng phòng của Robinson, và người này đã cho họ xem những tin nhắn sau vụ ám sát, trong đó Robinson kể về việc đã để lại khẩu súng trường ở đâu đó và thay quần áo.

Một số hàng xóm tại khu chung cư nơi Robinson sống mô tả anh là người khá khép kín và hiếm khi ra khỏi nhà. “Cậu ta không nói chuyện với bất kỳ ai,” Josh Kemp, 18 tuổi, người sống đối diện căn hộ của Robinson, cho biết. “Cậu ta và bạn cùng phòng lúc nào cũng bật nhạc ầm ĩ.”

Oliver Holt, 11 tuổi, sống cách căn hộ của Robinson vài căn, kể lại rằng tuần trước cậu đã gõ cửa từng nhà trong khu chung cư để hỏi xem có ai cần giúp việc vặt không vì muốn kiếm tiền mua điện thoại mới. Khi gặp Robinson, Holt nói cậu cảm thấy không thoải mái trước thái độ của anh ta. “Anh ấy hành động rất lạ,” Oliver nói. “Anh ấy trông có vẻ lo lắng, hồi hộp.”

Jaida Funk, người học cùng trường tiểu học và trung học với Robinson, cho biết cả hai người đều nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của trường. Funk nhận xét Robinson có mọi phẩm chất để trở thành “con cưng” của giáo viên: luôn đúng giờ, lễ phép, chăm chỉ và thông minh. “Cậu ta là kiểu người mà ngay cả khi không phải bạn bè, bạn cũng sẽ muốn rủ vào làm chung bài tập nhóm,” cô nói. “Robinson là người chắc chắn luôn giành danh hiệu học sinh chuyên cần.”

Theo Funk, Robinson rất đam mê máy tính. Anh ta không phải là người nổi tiếng trong trường nhưng được mọi người quý mến. “Nhìn cách cậu ta thể hiện bản thân và nói chuyện với mọi người xung quanh, tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ là một giám đốc điều hành hay một doanh nhân. Robinson có tố chất lãnh đạo,” Funk nhận xét.

Tuy nhiên, giờ đây, tương lai tươi sáng dường như đã khép lại với Robinson. Thống đốc Cox tuyên bố bang Utah sẽ trừng phạt nghiêm khắc kẻ đã ám sát Kirk, và bang này hiện đang áp dụng án tử hình. “Chúng tôi sẽ đề nghị mức án tử hình. Tôi đang làm việc với công tố viên để đảm bảo điều đó,” ông Cox khẳng định.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *