Thủ tướng Karki: Kỳ vọng từ người dân Nepal

Ngày 13/9, nhịp sống thường nhật dần trở lại thủ đô Kathmandu của Nepal. Không khí căng thẳng dịu bớt khi quân đội giảm sự hiện diện trên đường phố. Các khu chợ đã mở cửa trở lại, giao thông tấp nập hơn, và nhiều gia đình bắt đầu đến các đền thờ để cầu nguyện.

Sự thay đổi này diễn ra sau những biến động chính trị lớn. Cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal. Quyết định bổ nhiệm bà Karki được đưa ra sau những cuộc đàm phán gay gắt giữa tư lệnh quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel, Tổng thống Ram Chandra Paudel và đại diện của phong trào biểu tình. Tổng thống Paudel cũng đã giải tán quốc hội theo đề xuất của bà Karki, đồng thời ấn định ngày 5/3/2026 là thời điểm tổ chức bầu cử.

Nhiều người dân Nepal xem việc bổ nhiệm bà Karki là một động thái mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết thay đổi của chính phủ. Ông Suraj Bhattarai, một công chức 51 tuổi ở Kathmandu, bày tỏ: “Nepal đã có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi hy vọng bà ấy sẽ giải quyết cuộc chiến chống tham nhũng và thúc đẩy quản lý chính quyền hiệu quả”.

Giới trẻ Nepal đặc biệt hoan nghênh bà Karki, kỳ vọng bà sẽ giải quyết những bất ổn đang lan rộng trong xã hội. Durga Magar, một nhân viên cửa hàng ở Kathmandu, chia sẻ: “Thành lập chính phủ lâm thời là quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Vấn đề chính mà người dân quan tâm là tham nhũng. Điều quan trọng là tình trạng này phải chấm dứt, không quan trọng ai là người giải quyết, thuộc thế hệ nào hay là chính trị gia lớn tuổi”. Bà Magar cũng bày tỏ sự hài lòng và hy vọng căng thẳng sẽ lắng dịu.

Một nhà sư cầu nguyện tại Bảo tháp Boudhanath ở Kathmandu ngày 13/9. Ảnh: AFP
Kathmandu: Khoảnh khắc cầu nguyện tại Bảo tháp Boudhanath (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Việc bà Karki nhậm chức được xem là sự phá vỡ vòng luân phiên nắm quyền của các chính trị gia lớn tuổi, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Nepal vẫn còn nhiều định kiến về giới. Shikhar Bajracharya, một doanh nhân 32 tuổi, nhận xét: “Họ cứ luân phiên nhau lên làm thủ tướng”.

Xe cộ lưu thông trở lại trên đường phố Kathmandu ngày 13/9. Ảnh: AFP
Giao thông Kathmandu trở lại bình thường (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trước đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra ở Nepal vào ngày 8/9, khi hàng chục nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z, xuống đường phố Kathmandu để phản đối việc chính phủ chặn các mạng xã hội. Các cuộc tuần hành dần biến thành các cuộc biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng tràn lan.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, và cảnh sát đã sử dụng đạn thật để đối phó với đám đông. Thủ tướng Sharma Oli và nhiều quan chức nội các đã từ chức vào ngày 9/9, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, buộc quân đội phải can thiệp để ổn định trật tự. Phe biểu tình sau đó đã đề cử bà Karki làm thủ tướng lâm thời, đồng thời kêu gọi giải tán quốc hội và sửa đổi hiến pháp.

Theo thông tin từ cảnh sát Nepal ngày 12/9, bạo loạn đã khiến 51 người thiệt mạng, bao gồm 21 người biểu tình, 9 tù nhân, 3 cảnh sát và 18 người khác. Hơn 1.300 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *