Tình yêu bị phản đối: Nên yêu hay buông bỏ?

Ở tuổi 28, tôi nhận thấy mình đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhưng thực tế vẫn còn nhiều thiếu sót về kỹ năng sống. Thời trẻ, tôi chú trọng vào việc học, ít vui chơi, ít giao du và cũng không tiêu xài nhiều. Tôi tốt nghiệp đại học và cao học với thành tích tốt, khiến gia đình tự hào và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, sau những thành công đó là áp lực lớn từ kỳ vọng của gia đình, cùng với sự thiếu khéo léo và nhanh nhạy trong các mối quan hệ xã hội. Trong khi bạn bè đã ổn định gia đình, tôi vẫn cô đơn và khao khát một mái ấm, đồng thời mong muốn có được sự tự do để thoát khỏi không khí ngột ngạt trong gia đình.

Gia đình phản đối, bạn trai sa ngã, tôi lạc lối giữa yêu và buông

Tôi quen anh qua một người bạn. Anh là người cùng quê, tính tình điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng và thu hút. Dù ít nói, anh vẫn rất duyên dáng, và tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Trong thời gian yêu nhau, anh rất ga lăng, quan tâm và chiều chuộng tôi. Dù ở xa, anh vẫn thường xuyên đến thăm. Tình cảm anh dành cho tôi khiến tôi yêu anh nhiều hơn.

Khi tôi chuyển đến gần nơi anh ở, anh rất vui vì cảm thấy mối quan hệ đã tiến triển rõ ràng hơn. Anh chăm sóc và lo lắng cho tương lai của cả hai. Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi gia đình tôi không hài lòng về anh, họ mong muốn con dâu phải có bằng cấp và địa vị cao hơn. Sự phản đối ngày càng gay gắt khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng. Sau một thời gian, tôi nhận thấy những thay đổi ở anh. Anh mất dần động lực trong công việc, trở nên cẩu thả và buông xuôi. Tính cách anh cũng thay đổi: anh ít quan tâm đến bản thân, hay bi quan và thậm chí sa vào những thói quen xấu như ham chơi. Tôi đã chủ quan, không nhận ra sớm những dấu hiệu đó. Bạn bè và người thân cũng cảnh báo, nhưng tôi vẫn tin rằng anh sẽ thay đổi.

Khi phát hiện ra anh thay đổi nhiều cả trong công việc lẫn tình cảm, tôi đã rất sốc. Tất cả những nỗ lực, hy sinh và tình cảm tôi dành cho anh khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Vì yêu anh nhiều, tôi càng đau khổ hơn khi thấy anh hờ hững. Anh xin lỗi, và tôi đã tha thứ, chọn ở lại vì tình yêu quá lớn. Nhưng càng ở lại, tôi càng bối rối và mất lý trí. Giờ đây, tôi đang đứng giữa ngã ba đường: tình yêu vẫn còn, nhưng niềm tin đã bị tổn hại. Tôi mang trong lòng nhiều lo lắng về tương lai, về gia đình, và về cuộc sống chung nếu tiếp tục. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng hàn gắn hay dũng cảm buông tay để tự cứu lấy mình. Tôi sợ phải sống tiếp trong sự hoài nghi và tổn thương kéo dài.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *