Sau trận thua tại sân Etihad ngày 14/9, HLV Amorim khẳng định sẽ không thay đổi triết lý huấn luyện của mình. Ông nói: “Nếu muốn thay đổi, hãy thay người. Tôi sẽ tiếp tục làm theo cách của mình cho đến khi tự bản thân tôi muốn thay đổi. Tôi hiểu những câu hỏi này và chấp nhận rằng đây không phải là thành tích xứng tầm với Man Utd. Nhưng có nhiều điều đã xảy ra trong vài tháng qua mà không phải ai cũng biết.”
Trong trận derby Manchester, dù kiểm soát bóng 55%, Man Utd vẫn gặp bế tắc trong tấn công. Trong 70 phút đầu trận, họ đã phải nhận ba bàn thua, gồm một bàn từ pha đánh đầu của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland. “Quỷ đỏ” chỉ chơi khởi sắc hơn trong khoảng 10 phút cuối trận, nhưng Bryan Mbeumo và Casemiro đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khung thành rộng mở.
“Phong độ hôm nay không tốt”, Amorim thừa nhận. “Trong những khoảnh khắc quan trọng, đối thủ đã làm tốt hơn chúng tôi. Tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí. Tôi thấy thống kê, tôi hiểu sự thất vọng và những quyết định có thể xảy ra. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích.”

Đa số CĐV Man Utd đã rời sân Etihad trước khi trận đấu kết thúc vì thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì tới người hâm mộ, Amorim trả lời: “Thông điệp của tôi là tôi sẽ làm mọi thứ, luôn nghĩ đến những điều tốt nhất cho CLB. Cho đến khi tôi còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Những điều còn lại không thuộc quyền quyết định của tôi. Tôi đang chịu đựng nhiều hơn cả các CĐV.”
Man Utd đã phải nhận thất bại thứ ba kể từ đầu mùa giải, bao gồm hai trận ở Ngoại hạng Anh và một trận thua sốc trước CLB hạng Tư Grimsby Town tại Cup Liên đoàn.
Kể từ khi HLV Amorim thay thế Erik ten Hag, Man Utd chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận, thành tích tệ nhất trong số các đội bóng liên tục góp mặt ở Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn.
Về tỷ lệ thắng, Amorim cũng đang giữ kỷ lục buồn, khi là HLV có thành tích kém nhất kể từ sau Thế chiến thứ Hai. Trong số những người từng dẫn dắt Man Utd ít nhất 20 trận ở hạng đấu cao nhất, chỉ có Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%) có tỷ lệ thắng thấp hơn Amorim (26% với 8 trận thắng sau 31 trận).
Hàng công của “Quỷ đỏ” cũng sa sút nghiêm trọng khi tịt ngòi 13 trong 31 trận và chỉ ghi được tổng cộng 36 bàn thắng. Amorim cũng chỉ thắng 4 trong 26 trận Ngoại hạng Anh trước các đội không phải là tân binh. Trên sân khách, Man Utd cũng chỉ thắng 1 trong 20 trận gần nhất gặp nhóm “Big Six”, để thủng lưới tới 53 bàn.
Ngày 20/9, Man Utd sẽ trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Chelsea, đội đương kim vô địch Club World Cup và Conference League. Đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho HLV Amorim và các học trò trong bối cảnh áp lực đang ngày càng gia tăng.
Admin
Nguồn: VnExpress