Tiền vệ Bruno Fernandes, ngôi sao của Manchester United và đội tuyển Bồ Đào Nha, đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp, tuổi thơ và quan điểm sống trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Kelly Somers của BBC hôm 13/9.
Bruno Fernandes bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Italy trong màu áo Norava vào năm 2012. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu cho Udinese từ năm 2013 đến 2016 trước khi trở về quê nhà Bồ Đào Nha khoác áo Sporting Lisbon. Từ đầu năm 2020, Bruno chính thức gia nhập Manchester United. Đến nay, anh đã giành được ba danh hiệu lớn cùng Sporting, hai với Man Utd, và hai chức vô địch Nations League trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Trong cuộc phỏng vấn, Bruno đã hé lộ nhiều điều thú vị về bản thân. Khi được hỏi muốn đối đầu với cầu thủ nào đã giải nghệ, anh không ngần ngại trả lời: “Tôi từng đối đầu với hầu hết các thần tượng, trừ Zinedine Zidane và Ronaldinho. Ronaldinho là tình yêu đầu tiên của tôi trong bóng đá. Anh ấy khiến mọi người yêu và tận hưởng bóng đá. Thật thú vị khi xem anh ấy thi đấu. Anh ấy luôn nở nụ cười trên môi và thi đấu hiệu quả trong mọi tình huống. Thật không may, anh ấy không thi đấu lâu như chúng tôi mong đợi.”
Khi được yêu cầu chọn một cầu thủ để thực hiện quả phạt đền quyết định trong trận chung kết Champions League, Bruno không chút do dự: “Dễ thôi. Cristiano Ronaldo. Có lẽ hầu hết mọi người trong thế giới bóng đá sẽ chọn như vậy, vì cách anh ấy đối phó với áp lực, 20 năm chơi ở đẳng cấp cao nhất, cống hiến hết năm này qua năm khác, những con số thống kê tốt nhất, những màn trình diễn đỉnh cao.”
Nhớ về tuổi thơ, Bruno tự nhận mình là một người mơ mộng, đam mê mọi thứ và luôn mang theo quả bóng bên mình. Anh chia sẻ: “Tôi rất thích rời nhà với anh em họ, bạn bè, không chỉ để chơi bóng mà còn làm bất cứ điều gì có thể để tận hưởng tuổi thơ. Tôi từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc.” Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là những khoảnh khắc được chơi bóng, mang bóng đến trường và chạy ra sân trước khi tiếng chuông reo.
Bruno cũng nhớ về đội bóng đầu tiên của mình, Infesta, nơi anh bắt đầu sự nghiệp futsal. Anh kể: “Tôi chỉ được tập một buổi và phải chơi ngay với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi, vì tôi học được từ nghịch cảnh khi nhỏ con hơn và yếu hơn họ. Khi hiểu rằng sẽ phải đối mặt với những thử thách như vậy trong cuộc sống, tôi mạnh mẽ hơn về tinh thần.”
Tiền vệ tài hoa này cũng không quên nhắc đến những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình. Anh khẳng định gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất, đặc biệt là bố mẹ, những người luôn khuyến khích anh theo đuổi ước mơ. Vợ anh cũng đóng vai trò quan trọng, luôn giữ anh “ở xuất phát điểm thấp” và nhắc nhở anh về những khó khăn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, HLV Francesco Guidolin tại Udinese cũng là người có ảnh hưởng lớn, thúc đẩy anh suy nghĩ và học hỏi để đạt đến đẳng cấp cao nhất.

Khi được hỏi về điều tự hào nhất trong sự nghiệp, Bruno chia sẻ: “Tất cả mọi thứ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được nhiều thành tựu như hiện tại. Suy nghĩ của tôi chỉ là tận hưởng việc chơi bóng đến hết đời. Với tôi, bóng đá là điều quan trọng nhất, mà không phải sự nghiệp.”

Về những khó khăn khi chơi bóng, Bruno cho rằng sự ổn định là yếu tố then chốt. Anh giải thích: “Trong suốt 90 phút, bạn phải thật sự nhất quán trong mọi việc mình làm. Đôi khi, bạn mất ổn định và thế là mọi thứ thay đổi. Bạn cần nhất quán trong việc nghĩ điều gì là tốt nhất cho đội bóng. Sau đó, bạn phải đặt bản thân vào vị trí tốt nhất để giúp đỡ đội bóng.”
Bruno cũng thẳng thắn chia sẻ về những điều mà mọi người thường hiểu sai về anh. Anh nói: “Mọi người có quan điểm về tôi và tôi không thể thay đổi điều đó. Họ có quyền tự do nghĩ về tôi theo cách họ muốn, cũng như tôi có quyền tự do nghĩ về họ. Tôi không phán xét người khác cho đến khi tôi hiểu rõ về họ.”
Cuối cùng, khi được hỏi nếu có thể mặc áo choàng tàng hình cả ngày, Bruno không ngần ngại trả lời rằng anh sẽ dành thời gian bên các con. Anh muốn đưa chúng đến những nơi chúng thích mà không bị làm phiền bởi những người hâm mộ xin chụp ảnh. Anh tâm sự: “Đôi khi thật khó để đi cùng các con vào một số thời điểm nhất định. Tôi không khó chịu khi người khác xin chụp ảnh, nhưng điều đó xảy ra khi tôi đang làm gì đó với con cái thì lại là chuyện khác.”
Admin
Nguồn: VnExpress