Bộ phim truyền hình “Mùi ngò gai” từng là một hiện tượng màn ảnh nhỏ vào những năm 2000, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt. Sau gần hai thập kỷ, dàn diễn viên của bộ phim giờ đây đã có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Ngọc Trinh, người thủ vai nữ chính Vy, một cô gái tỉnh lẻ có tuổi thơ bất hạnh, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong phim, Vy lên thành phố tìm cha sau khi mồ côi mẹ. Vượt qua nhiều khó khăn, cô được nhận vào làm tại một quán phở gia truyền và bằng sự thông minh, cô đã nỗ lực học hỏi để gìn giữ hương vị phở truyền thống. Thời điểm đó, Ngọc Trinh là một diễn viên đầy triển vọng của sân khấu kịch TP HCM. Sau thành công của “Mùi ngò gai”, cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và nhiều lời mời đóng phim. Cô tiếp tục khẳng định tài năng khi đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 và giải Mai Vàng 2014. Đáng tiếc, nữ diễn viên tài hoa đã qua đời vào ngày 1/9 vừa qua ở tuổi 51 sau một thời gian bệnh nặng, khi còn đang theo học thạc sĩ ngành sân khấu.
Kim Hiền, người vào vai Phương – một cô gái đầy đố kỵ với Vy, cũng là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim “Dốc tình”, “Hương phù sa”. Với vẻ đẹp dịu dàng và ánh mắt biểu cảm, cô tiếp tục thành công trong nhiều dự án phim khác. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, Kim Hiền đã rời xa màn ảnh để sang Mỹ định cư, tận hưởng cuộc sống gia đình và kinh doanh online.
Hòa Hiệp, người đảm nhận vai Khanh, anh trai cùng cha khác mẹ của Vy, cũng đã vụt sáng thành một trong những gương mặt truyền hình triển vọng sau bộ phim. Anh tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua các phim “Cổng mặt trời”, “Tham vọng”, “Gia đình phép thuật”. Gần đây, anh còn mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực MC và tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch.
Nghệ sĩ Việt Anh, người thủ vai ông Mạnh, cha nuôi hà khắc của Vy, là một tên tuổi gạo cội của sân khấu kịch và điện ảnh miền Nam. Ở tuổi 69, ông tìm thấy sự bình yên bên bạn gái 9x và vẫn giữ lửa nghề, tham gia nhiều dự án phim lớn, đặc biệt là các tác phẩm của Trấn Thành.
Nghệ sĩ Thành Lộc, trong vai ông Hoàng – chủ tiệm phở nơi Vy làm việc, cũng là một ngôi sao kịch nói nổi tiếng. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu Idecaf, anh đã thành lập sân khấu Thiên Đăng và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Angela Phương Trinh, người đóng vai Vy lúc nhỏ, đã chiếm được cảm tình của khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và trong sáng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại cô tập trung vào các hoạt động thiền, yoga và ăn chay trường.
Dù thời gian đã trôi qua, “Mùi ngò gai” vẫn là một kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả. Mỗi diễn viên, với những lựa chọn riêng, đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong làng giải trí Việt.
Admin
Nguồn: VnExpress