Ngày 10/9 vừa qua, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại trại cứu hộ động vật Yellowstone Valley ở thành phố Billings, bang Montana, khi các đặc vụ FBI tiến hành tiêu hủy 0,9 kg ma túy đá trong lò đốt của trại.
Theo thông báo từ giới chức thành phố Billings ngày 12/9, khói từ quá trình tiêu hủy đã bị hút ngược vào bên trong do chênh lệch áp suất, nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà. Sự cố này đã buộc 14 nhân viên của trại Yellowstone Valley phải sơ tán và nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, 75 con chó và mèo đang được chăm sóc tại trại cũng đã được di dời đến các cơ sở khác để đảm bảo an toàn.
Được biết, lò đốt này thường được sử dụng để tiêu hủy xác động vật của thành phố. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương và FBI cũng thường xuyên sử dụng nó để tiêu hủy ma túy, với tần suất vài tháng một lần.

Ông Kevin Iffland, một quan chức thành phố Billings, cho biết lẽ ra một chiếc quạt có chức năng đảo chiều luồng khí phải được sử dụng để ngăn chặn sự cố, nhưng đáng tiếc là thiết bị này không có sẵn vào thời điểm đó.
Bà Triniti Halverson, Giám đốc trại cứu hộ, chia sẻ rằng khi khói bắt đầu bao trùm một số khu vực của tòa nhà, bà đã nhầm tưởng đó là khói từ việc đốt xác động vật. Ban quản lý trại hoàn toàn không được thông báo trước về việc FBI tiến hành tiêu hủy ma túy đá trong ngày hôm đó.
Hậu quả của vụ việc đã khiến bà Halverson bị đau họng và đau đầu dữ dội. Các nhân viên khác cũng gặp phải các triệu chứng như chóng mặt, ho và đổ mồ hôi. Hầu hết các nhân viên đã phải thở oxy trong vài giờ để điều trị các triệu chứng do hít phải khói ma túy.
“Đó hoàn toàn không phải là một trải nghiệm dễ chịu,” bà Halverson nhấn mạnh. Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình an toàn trong việc tiêu hủy ma túy, cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường.
Admin
Nguồn: VnExpress