Kẻ trộm cắn gây hoạt tử, suýt cụt tay: Cảnh báo nguy hiểm!

Một chủ cửa hàng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ suýt mất cánh tay sau khi bị một tên trộm cắn. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn từ những vết cắn của người, vốn được giới chuyên môn đánh giá là rủi ro hơn so với vết cắn của động vật.

Ông NU, 60 tuổi, chủ một cửa hàng tiện lợi tại quận Üsküdar, Istanbul, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc kinh hoàng xảy ra vào đầu năm 2024. Ông kể lại rằng, khi phát hiện hai kẻ bịt mặt đột nhập vào cửa hàng, ông đã dũng cảm chống trả.

Trong lúc vật lộn, ông NU đã cố gắng khống chế được một tên trộm. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, ông bất ngờ bị tên này cắn mạnh vào tay trái. Vết cắn sâu khiến ông đau đớn và kiệt sức, buộc phải buông tha để chúng tẩu thoát.

Ban đầu, ông NU cảm thấy may mắn vì không bị tấn công bằng hung khí. Ông được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, vết thương được băng bó và ông được cho xuất viện ngay sau đó vì không có dấu hiệu gãy xương.

Nhưng không may, tình trạng sức khỏe của ông NU bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Ông bị sốt cao và run rẩy. Lo lắng, ông đến Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Sultan Abdulhamid Han, nơi bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng do vết cắn của tên cướp.

Ông NU phải nhập viện điều trị trong 15 ngày. Mặc dù được điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng vẫn tiếp tục lan rộng, khiến cánh tay trái của ông sưng phù gấp đôi so với bình thường. Các bác sĩ gần như bất lực trước tình hình này và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi để cứu tính mạng ông.

Trong tình thế nguy cấp, bệnh viện quyết định thử nghiệm liệu pháp oxy cao áp. Phương pháp này sử dụng buồng kín để bệnh nhân hít thở 100% oxy tinh khiết trong môi trường có áp suất cao hơn bình thường, nhằm thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, đặc biệt là các vết thương nhiễm trùng.

May mắn thay, nỗ lực của các bác sĩ đã được đền đáp. Chỉ sau một tuần điều trị, tình trạng của ông NU đã cải thiện đáng kể. Sau khi được rửa sạch vết thương và loại bỏ các mô hoại tử, cánh tay của ông đã được cứu sống. Trải qua ba tháng vật lý trị liệu, chức năng cánh tay của ông NU đã phục hồi hoàn toàn.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông NU cho biết, đây là trường hợp đầu tiên ông gặp phải trong sự nghiệp liên quan đến vết cắn của người. Ông cũng chia sẻ thêm, trong các tài liệu nghiên cứu y học, từng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng sau một vết cắn rất nhỏ.

Trường hợp của ông NU đã gây bất ngờ cho cả bệnh viện. Bác sĩ giải thích rằng, hệ vi khuẩn trong khoang miệng của con người thường vô hại, nhưng khi xâm nhập vào các mô dưới da, chúng có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Điều đáng nói là, gần đây ông NU lại phải đối mặt với một vụ cướp khác, nhưng may mắn lần này không có ai bị cắn. Tuy nhiên, sau 18 tháng, danh tính của hai tên trộm vẫn chưa được cảnh sát tìm ra. Vụ việc của ông NU là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn từ những hành vi tưởng chừng như vô hại, đồng thời cho thấy sự kỳ diệu của y học hiện đại trong việc cứu chữa những ca bệnh phức tạp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *