Sách mới của tác giả 9x: Mùa hè Cuba

Cuốn sách hơn 200 trang của Vũ Hải Trường, một thạc sĩ quản trị kinh doanh có niềm đam mê du lịch, tái hiện lại những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi Cuba mùa hè của anh. Ý tưởng về hành trình này đến một cách tình cờ khi tác giả đang theo học tại Boston, Mỹ. Trong lúc vô thức rê chuột trên bản đồ thế giới, điểm đến Cuba đã thu hút sự chú ý của anh, bởi “một đất nước vừa xa xôi, vừa gần gũi đến kỳ lạ với Việt Nam”.

Dù đã đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau, chỉ Cuba mới mang đến cho Hải Trường cảm giác thân thuộc và xúc động đặc biệt. Tại đây, qua sự giới thiệu của một người quen, anh đã được bà Merch, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, cho ở trọ miễn phí trong căn phòng đẹp nhất của bà.

Một góc Cuba qua ống kính của tác giả. Ảnh:
Cuba qua ống kính Vũ Hải Trường: Góc nhìn độc đáo. Ảnh: Internet

Trong ngày đầu tiên khám phá thủ đô Havana, Hải Trường gặp khó khăn trong việc tìm đường do không có kết nối wifi. Giữa quảng trường, anh tình cờ gặp một cặp vợ chồng người Cuba. Họ không ngần ngại đề nghị dẫn anh đến nơi cần đến. Khi tác giả thắc mắc về sự nhiệt tình này, người chồng chỉ cười và đáp: “Tại vì cậu đến từ Việt Nam. Việt Nam và Cuba là anh em”. Hải Trường chia sẻ, khoảnh khắc đó anh cảm thấy ấm lòng, như “giữa thành phố xa lạ nhưng vẫn được đối xử như người thân”.

Tác giả Vũ Hải Trường giới thiệu sách đầu tay Cuba: Đi lạc trong vòng tay thân ái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vũ Hải Trường ra mắt “Cuba: Đi lạc trong vòng tay thân ái”. Ảnh: Internet

Tác giả đã chọn một giọng văn nhẹ nhàng để kể lại những mảng ghép về lịch sử, văn hóa và con người Cuba. Anh tập trung vào những trải nghiệm cá nhân, với mong muốn giúp người đọc có một góc nhìn khác về Cuba, từ đó cảm nhận được bức tranh đời sống bản địa đầy màu sắc. Cuốn sách được ra mắt vào cuối tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960-2025).

Tác phẩm do
Vũ Hải Trường ra mắt sách mới từ NXB Thế giới. Ảnh: Internet

Trên hành trình khám phá, Hải Trường len lỏi vào những con phố nhỏ lát đá, chiêm ngưỡng những tòa nhà cổ kính với những bức tường loang lổ, và lắng nghe tiếng nhạc salsa văng vẳng từ những căn hộ trên tầng cao. Anh chia sẻ: “Những đứa trẻ đá bóng giữa đường, không ai vội vã, cáu gắt vì kẹt xe hay khói bụi. Mọi thứ cứ thế, chậm rãi và hiền hòa, như thể chẳng có gì trên đời này đáng để vội vàng”.

Theo tác giả, Cuba thường hấp dẫn hai kiểu du khách: một là những người muốn tìm hiểu về lịch sử và cách mạng, hai là những người yêu thích những bãi biển Caribe đầy nắng và gió cùng những khu rừng nhiệt đới. Những ngôi làng và tòa nhà nơi đây ẩn chứa vô vàn câu chuyện, nằm giữa không gian thiên nhiên bao la. “Cuba cho tôi cảm giác của một mùa hè vĩnh cửu, một mùa hè bất tận mới chớm”, anh tâm sự.

Qua những cuộc trò chuyện với người dân địa phương, Hải Trường dần thấu hiểu hơn về những ước mơ còn dang dở. Anh nhận thấy rằng, không phải ai cũng có đủ can đảm để đến Cuba, và càng ít người thực sự hiểu được những tâm tư của người dân nơi đây. Đó có thể là ước mơ trở thành vũ công của một chàng trai nghèo, hoặc câu chuyện về một người bồi bàn đã phải từ bỏ con đường học vấn để kiếm sống bằng nghề du lịch.

Về tác giả, Vũ Hải Trường sinh năm 1992, quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh là một diễn giả quen thuộc trong nhiều chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ. Anh từng theo học thạc sĩ Chính sách công chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý, và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hong Kong. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và phát triển bền vững.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *