Đỗ Nhật Hoàng, chàng diễn viên cao 1,8 m đến từ Nha Trang, đang nhận được sự chú ý sau vai diễn Cường trong bộ phim “Mưa đỏ” đang gây sốt tại các rạp chiếu. Trước đó, anh từng có thời gian cộng tác với vũ đoàn Bước Nhảy tại TP HCM.
Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong bộ phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành, với vai người yêu cũ của nữ chính do Phương Anh Đào thủ vai, Đỗ Nhật Hoàng đã được Trấn Thành tận tình hướng dẫn về diễn xuất. Những lời khuyên về cách xử lý tâm lý nhân vật, điều tiết nhịp thoại và biểu đạt cảm xúc đã giúp anh tự tin hơn và không ngừng trau dồi kỹ năng. Sau “Mai”, anh tiếp tục gây ấn tượng với vai Phúc trong phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.
Trong “Mưa đỏ”, ban đầu Đỗ Nhật Hoàng thử vai Hoàng, một cấp dưới của nhân vật Quang. Tuy nhiên, đạo diễn đã gợi ý anh chuyển sang tuyến phản diện chính và sau đó giao cho anh vai Cường. Cường là một sinh viên Nhạc viện, tính cách hào sảng và giỏi võ. Anh đã từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ, đại diện cho thế hệ sinh viên “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Nhật Hoàng đã dành thời gian luyện giọng Hà Nội, điều chỉnh nhịp thoại, đặc biệt là ở cảnh chia tay mẹ tại ga. Anh cũng tìm hiểu nhiều tư liệu về thành cổ Quảng Trị và trò chuyện với các cựu chiến binh, người lớn tuổi trong gia đình để hiểu rõ hơn về bối cảnh chiến tranh. Khó khăn lớn nhất đối với anh là cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết, một điều mà người trẻ lớn lên trong hòa bình khó có thể hình dung. Những chia sẻ của các cựu chiến binh, như “mở mắt thấy mình còn thở đã là hạnh phúc”, đã giúp anh tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật.
Một trong những thử thách lớn nhất trên trường quay là cảnh vượt sông Thạch Hãn, đòi hỏi cả về thể lực lẫn tinh thần. Các diễn viên phải tập bơi với đặc công và quay lại nhiều lần để có được những thước phim ưng ý. Anh chia sẻ: “Vì dòng chảy quá mạnh, có hôm chúng tôi bơi vài mét nhưng mất đến năm phút. Cảm giác vừa mệt, vừa bất lực nhưng giúp tôi hiểu về sự khắc nghiệt mà những người lính phải trải qua”.

Trên hành trình từ một vũ công trở thành diễn viên, Đỗ Nhật Hoàng đã không ngừng cố gắng, kiên trì thử vai và trau dồi kỹ năng. Sự ủng hộ từ ê-kíp và gia đình là động lực lớn để anh thêm yêu nghề. Anh xem vai Cường là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. “Các nhân vật trong Tiểu đội 1 đều có những khát vọng riêng, nhưng khi đất nước cần, họ sẵn sàng gác lại tất cả để hướng tới lý tưởng lớn. Tôi hy vọng người xem có thể cảm nhận được tinh thần ấy qua bộ phim”, anh tâm sự.
Tính đến tối ngày 15/9, “Mưa đỏ”, bộ phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đã vượt mốc doanh thu 650 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam. Tác phẩm đã thu hút hơn bảy triệu lượt khán giả, lập kỷ lục doanh thu chưa từng có tại phòng vé Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress