Efren Reyes: Giải mã cú đánh chữ Z huyền thoại

Năm 1995, làng billiards thế giới chứng kiến một khoảnh khắc diệu kỳ tại giải Sands Regency Open ở Mỹ. Trận chung kết nghẹt thở giữa Efren Reyes và huyền thoại người Mỹ Earl Strickland đã đi vào lịch sử với một cú đánh để đời.

Khi tỷ số đang ở thế cân bằng 12-12, Reyes có cơ hội kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, trong một tình huống chạy bi số 5, “Phù thủy” vô tình tự làm khó mình khi đẩy bi này chạm vào bi số 8 và có nguy cơ xuống lỗ. Điều đó đồng nghĩa quyền đánh tiếp tục thuộc về Strickland.

Khó khăn chồng chất khi bi cái của Reyes không còn đường trực tiếp để tiếp cận bi số 5. Bình luận viên trận đấu đã mô tả tình huống này là “Reyes đang gặp rắc rối lớn”, phân tích rằng bi cái không thể di chuyển sang trái vì bị bi số 7 cản trở, và cũng không có đường băng bên phải. Lựa chọn duy nhất là sử dụng băng ngắn, một phương án cực kỳ mạo hiểm.

Bí ẩn cú đánh chữ Z kinh điển của Efren Reyes
Chung kết nảy lửa: Reyes vs Strickland tại Sands Regency Open 1995. Ảnh: Internet

Bình luận viên dự đoán rằng ngay cả khi bi cái chạm được bi số 5, Reyes cũng có thể mở ra cơ hội cho Strickland kết liễu trận đấu, đồng thời nhấn mạnh khả năng cao nhất là Reyes sẽ không thể trúng bi số 5.

Trong sự căng thẳng tột độ, Reyes quyết định thực hiện cú đánh hai băng, một giải pháp táo bạo chưa từng thấy. Anh nhắm cho bi cái chạm băng dài bên phải, rồi bật sang băng dài bên trái, trước khi chạm vào bi số 5. Khi Reyes đặt cơ, ngay cả các bình luận viên cũng không khỏi ngạc nhiên và hoài nghi về khả năng thành công của cú đánh này.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở, khi khán giả gần như nín thở, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bi cái sau hai lần chạm băng dài đã lao thẳng vào bi số 5, đưa bi này lăn mượt vào lỗ góc trước sự kinh ngạc của tất cả. Khán giả và ngay cả đối thủ Strickland cũng phải vỗ tay tán thưởng.

“Ôi Chúa ơi, một cú đánh kinh điển!”, bình luận viên thốt lên đầy phấn khích. “Hãy nhìn kìa, ngay cả Strickland cũng đang vỗ tay!”.

Không chỉ đưa bi số 5 xuống lỗ, Reyes còn khéo léo điều khiển bi cái đến vị trí thuận lợi để dọn bàn, kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 13-12. Strickland sau đó đã đứng dậy, nắm tay Reyes và giơ cao như một trọng tài công bố người chiến thắng. “Đây là pha dọn bàn hay nhất mà tôi từng thấy, hay bất kỳ ai từng thấy,” bình luận viên khẳng định. “Trong một trận chung kết lớn. Không thể nào tốt hơn được nữa. Đây chính là lý do người ta gọi anh ấy là Phù Thủy”.

Nhiều người chứng kiến cú đánh này đều đồng ý rằng Reyes đã thoát khỏi một tình thế tưởng chừng không còn đường lui. Đó là một quyết định thiên tài, một khoảnh khắc làm nên huyền thoại.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Reyes vẫn giữ sự khiêm nhường quen thuộc. Ông thừa nhận rằng khi đó chỉ nghĩ đến việc làm sao để bi cái chạm được bi số 5. “Tôi nghĩ mình đã trượt rồi,” ông nói. “Thật sự rất khó để chạm vào bi 5. Tôi chỉ hy vọng có thể chạm bi, và tôi đã cần đến may mắn”.

Thế bi trước cú đánh chữ Z kinh điển của Efren Reyes.
Thế bi đỉnh cao trước cú Z của Efren Reyes. Ảnh: Internet

Cú đánh chữ Z đó đã trở thành một biểu tượng của sự sáng tạo trong billiards. Trước đó, người ta thường chỉ nghĩ đến việc cân một băng hoặc sử dụng bộ nút số như trong carom. Cú đánh hai băng của Reyes là một điều chưa từng có ở các giải đấu đỉnh cao.

Nhiều cơ thủ danh tiếng như Shane Van Boening, Allison Fisher hay Justin Bergman đã cố gắng tái hiện cú đánh tương tự, nhưng không ai có thể tạo ra cảm xúc mãnh liệt như Reyes đã làm trong trận đấu với Strickland. Ngay cả Boening cũng phải mất 23 lần thử mới thành công. Rõ ràng, Reyes đã thực hiện cú đánh “sống còn” này chỉ với một lần duy nhất, trước một đối thủ được coi là huyền thoại của làng billiards thế giới.

May mắn là một phần không thể thiếu trong cú đánh này, và Reyes cũng không hề phủ nhận điều đó. Nhưng với vô số những cú đánh kinh điển khác trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nếu có ai đó có thể thực hiện được cú “Z-shot” tương tự, thì đó chỉ có thể là “Phù Thủy” Efren Reyes.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *