Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Ly về tội “Không tố giác tội phạm”.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Trước đó, vào đầu năm ngoái, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Công Chánh và Lê Thanh Tú, xác định vai trò cầm đầu của hai đối tượng này cùng hơn 20 người khác có liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Công an quận Tân Bình phát hiện một đường dây ma túy lớn do Chánh cầm đầu, có sự tham gia của nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã lập chuyên án, huy động lực lượng để theo dõi trong một thời gian dài.
Chiều ngày 22/2/2024, khi xác định nhóm đối tượng này vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM, Ban chuyên án đã quyết định triển khai kế hoạch bắt giữ. Các trinh sát đã ập vào một căn hộ tại tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ, phường 13 (quận Tân Bình cũ), bắt giữ Chánh cùng tang vật gần 8 kg ma túy được ngụy trang trong các gói trà.
Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Phan Văn Trung (28 tuổi) và phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Lai Vi Thiệu (26 tuổi). Các đối tượng này từng làm việc tại các casino ở Campuchia và có liên kết với các đối tượng tội phạm tại đây để vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Tú (tức Cơ, 42 tuổi, một đối tượng giang hồ có tiếng ở quận 8 cũ) là một mắt xích quan trọng khác trong đường dây này. Tú sống cùng người tình tại một căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp. Khi tổ công tác tiếp cận và làm việc với người tình của Tú, đối tượng này đã đi taxi về.
Khi vừa xuống xe, Tú phát hiện có người lạ và nhận ra đó là cảnh sát nên đã cố thủ trên xe taxi, định bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát từ nhiều hướng đã áp sát.
Trong lúc bị khống chế, Tú đã rút súng và bóp cò về phía cảnh sát, nhưng súng bị kẹt đạn. Trong quá trình giằng co, súng của một trinh sát bị cướp cò, nổ hai phát nhưng may mắn không gây thương tích cho ai. Trùm giang hồ này đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.
Để đối phó với việc tàng trữ súng trái phép, Tú mang theo một mảnh giấy với nội dung “đồ này tôi nhặt được, tôi đang đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an”. Tú khai rằng nếu bị phát hiện, sẽ dùng tờ giấy này để đánh lạc hướng điều tra về hoạt động mua bán ma túy của mình.
Tại thời điểm bị bắt, Tú khai vừa nhận một lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin, nhưng đã “giao hết”. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét các địa điểm nghi vấn nhưng không tìm thấy số ma túy trên. Nghi ngờ nhóm này đã phi tang ma túy xuống bồn cầu, công an đã phải hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả giám định cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy, mở ra những chứng cứ quan trọng cho vụ án.
Trong quá trình điều tra hành vi “Không tố giác tội phạm” của Ly, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở khu vực Bình Dương (nay là TP.HCM), dẫn đến việc cơ quan công an phải phát lệnh truy nã.
Admin
Nguồn: VnExpress