Trong trận derby thành Manchester, trước sự chứng kiến của đồng sở hữu Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo, Manchester United đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược và phải nhận thất bại nặng nề trước đối thủ cùng thành phố. Phil Foden mở tỷ số bằng một cú đánh đầu trong hiệp một, trước khi Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai, ấn định trận thua toàn diện cho “Quỷ đỏ”.

Chứng kiến màn trình diễn này, giới chuyên môn đã không ngần ngại đưa ra những nhận xét thẳng thắn. Trên Sky Sports, Gary Neville nhấn mạnh rằng HLV Amorim cần phải nhanh chóng cải thiện tình hình của Manchester United sau khi CLB đã chi hơn 200 triệu USD để tái thiết đội hình trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng đã chiêu mộ ba tiền đạo Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, cùng thủ môn Senne Lammens, đồng thời đẩy đi Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho.
Neville cảnh báo rằng Amorim có thể đối diện với nguy cơ bị sa thải ngay trong tháng 10 nếu Manchester United không có sự tiến bộ rõ rệt. Ông thừa nhận rằng mình “đã chứng kiến bộ phim này nhiều lần” với những huấn luyện viên thất bại tại Old Trafford.
“Manchester United đang đứng thứ 14 sau chỉ bốn vòng đấu. Nếu đến tháng 10 mà họ vẫn ở vị trí 14 hoặc 15, HLV sẽ gặp rắc rối lớn”, cựu hậu vệ người Anh bình luận. “Họ đã chi hơn 200 triệu USD, có cả một mùa hè để chuẩn bị, vì vậy họ cần phải thắng ngay lập tức. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, nhưng tôi thấy trước những gì có thể xảy ra nếu tình hình không thay đổi.”

Roy Keane thậm chí còn gay gắt hơn khi cho rằng Manchester United là một tập thể tầm thường và thiếu bản lĩnh. Danh thủ người Ireland chỉ trích đội bóng cũ vì lối chơi hời hợt, thiếu quyết tâm và sớm buông xuôi, thể hiện qua việc không nhận bất kỳ thẻ vàng nào. Ông nói: “Đây là một trận cầu máu lửa, trời mưa, điều kiện lý tưởng cho những pha va chạm. Vậy mà họ thi đấu như một trận giao hữu, không có nổi một thẻ vàng nào. Bóng đá là một môn thể thao đối kháng, hãy va chạm đi chứ.”
Keane cũng cho rằng Amorim đang bảo thủ với hệ thống chiến thuật ba hậu vệ bất chấp những kết quả tồi tệ. “Manchester United chỉ ghi được bốn bàn sau bốn trận, trong đó có hai quả phạt đền. Đó không thể là một đội bóng tấn công mạnh mẽ. Với tình hình này, không có dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn”, cựu cầu thủ 54 tuổi bi quan nhận định.
Trong khi đó, cựu hậu vệ Danny Simpson nhấn mạnh rằng vấn đề còn đến từ chất lượng nhân sự. Anh cho rằng một số cầu thủ như Patrick Dorgu, Diogo Dalot hay Noussair Mazraoui không phù hợp với Ngoại hạng Anh và khiến lối chơi của Manchester United trở nên bế tắc. “Sesko đã nỗ lực nhưng không thể làm gì khi đồng đội không tạo ra cơ hội”, Simpson phân tích.
Thống kê cho thấy, kể từ khi Amorim thay thế Erik ten Hag, Manchester United chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận – thành tích tệ nhất trong số các đội bóng góp mặt liên tục ở Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ thắng của Amorim tại Ngoại hạng Anh chỉ là 26% (8 thắng trong 31 trận) – thấp nhất trong số các HLV chính thức của Manchester United kể từ sau Thế chiến thứ Hai.
Siêu máy tính Opta còn đưa ra một viễn cảnh ảm đạm hơn, khi Manchester United hiện có 10,95% khả năng xuống hạng, gấp đôi tỷ lệ 4,18% giành vé tham dự Champions League.
Admin
Nguồn: VnExpress