Man Utd: Tư duy của Amorim có phải là vấn đề?

Trận thua đậm 0-3 trước Man City không gây bất ngờ cho người hâm mộ Man Utd, bởi đội bóng đã thể hiện sự bất ổn từ đầu mùa và đang chật vật tìm kiếm sự gắn kết cùng một lối chơi bản sắc. Dù đã chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, hàng công của Man Utd vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong khi hàng thủ tiếp tục mắc những sai lầm quen thuộc từ mùa giải trước.

Ba bàn thua trong trận derby Manchester như một thước phim lặp lại những vấn đề cố hữu. Kịch bản quen thuộc là Man Utd nhận bàn thua từ những pha bóng cố định hoặc những tình huống kèm người hớ hênh, những lỗi mang tính cá nhân hơn là do hệ thống.

Trong bàn thua đầu tiên, Luke Shaw có lẽ đã có thể xử lý tốt hơn khi Jeremy Doku đột phá vào vòng cấm và thực hiện quả tạt. Tuy nhiên, người mắc lỗi trực tiếp là Bruno Fernandes, khi anh lơ là để Phil Foden thoải mái băng xuống đánh đầu. Tiền vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha thường có thói quen chỉ tập trung vào trái bóng mà quên quan sát các pha di chuyển của đối phương để nhận diện nguy hiểm.

Fernandes (số 8) để Foden dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Ảnh: Reuters
Fernandes sơ hở, Foden ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Internet

Điều trớ trêu là Fernandes không phải là một cầu thủ lười biếng. Anh luôn nằm trong nhóm những cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân. Vấn đề của Fernandes nằm ở thói quen phòng ngự, chứ không chỉ là kỹ năng lùi về đúng vị trí. Cách đây ba tuần, trong trận gặp Fulham, anh cũng mắc lỗi tương tự khi không theo kèm Emile Smith-Rowe, dẫn đến bàn gỡ hòa của đối thủ.

Ở một số khía cạnh khác, Fernandes đã chơi tốt trước Man City. Ý tưởng của huấn luyện viên Amorim khi xếp ngôi sao đồng hương đá số 8, thay vì vị trí số 10 sở trường, không phải là một ý tưởng tồi. Fernandes có khả năng chuyền dài, kỹ thuật xử lý bóng tốt và sự quả cảm cần thiết của một tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, khi không có bóng, Fernandes vẫn chưa học được cách phòng ngự hiệu quả, và Amorim cần giải quyết vấn đề này trước khi ý tưởng của ông hoàn toàn thất bại.

Fernandes không phải là trường hợp duy nhất bị ép đá trái sở trường ở Man Utd hiện tại. Do Amorim muốn áp dụng sơ đồ 3-4-2-1, Shaw từ một hậu vệ trái đơn thuần giờ phải chơi như một trung vệ thứ ba. Hạn chế lập tức bộc lộ khi anh lép vế hoàn toàn về thể chất trong pha tranh chấp với Erling Haaland ở bàn thua thứ hai. Trước đó, Shaw cũng để Doku vượt qua một cách dễ dàng trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Hầu hết các bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, khi các cầu thủ cảm thấy thoải mái trong hệ thống và được chơi đúng vai trò, họ sẽ xử lý tình huống chuẩn xác hơn. Những sai sót sẽ không chồng chất như những gì đang diễn ra với Man Utd hiện tại.

Fernandes (giữa, số 8) thất vọng sau khi Man Utd nhận bàn thua thứ ba trong trận gặp Man City trên sân Etihad, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh hôm 14/9. Ảnh: Reuters
Man Utd thua đậm: Fernandes thất vọng sau trận thua Man City. Ảnh: Internet

Liệu Amorim có đang quá bảo thủ? Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ trung thành với hệ thống mà ông yêu thích. Nếu Man Utd muốn thay đổi, họ có thể phải sa thải ông và tìm một huấn luyện viên mới. Công bằng mà nói, lối chơi của Man Utd có những điểm sáng ở mùa giải này. Họ trông gắn kết hơn như một tập thể, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đội hình được tổ chức khá tốt, với khoảng cách giữa các tuyến được rút ngắn, khiến đối thủ khó xuyên phá hơn.

Trong hiệp một trận gặp Man City, Man Utd đã chơi không tệ. Họ giành lại bóng ở khu vực cao ít nhất bốn lần, và nếu xử lý tốt hơn trong các pha phản công, họ hoàn toàn có thể ghi bàn. Một trong những nhược điểm của sơ đồ 3-4-2-1 là hai tiền vệ trụ có thể bị đối phương áp đảo về quân số, nhưng điều đó đã không xảy ra tại Etihad. Lý do là Bryan Mbeumo và Amad Diallo, hai cầu thủ chạy cánh hỗ trợ Benjamin Sesko, đã thường xuyên lùi về phòng ngự.

Việc đội hình thu hẹp lại giúp Bruno Fernandes và Manuel Ugarte ở tuyến giữa không lộ ra quá nhiều khoảng trống. Hàng thủ và tiền vệ cũng giữ được khoảng cách gần nhau, điều không xảy ra ở mùa giải trước, khi hàng thủ có xu hướng lùi sâu vì thiếu tốc độ và sự tự tin.

Bốn cầu thủ Man Utd (đỏ) bỏ quên Haaland ở phút 68 trên sân Etihad, để tiền đạo Na Uy thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Sky
Haaland ghi bàn: Hàng thủ Man Utd bỏ quên tiền đạo Na Uy. Ảnh: Internet

Nếu bỏ qua kết quả và xét về chất lượng chơi bóng, Man Utd đã khởi đầu mùa giải không tệ. Lẽ ra họ phải có điểm trong trận đấu lấn lướt Arsenal tại Old Trafford. Họ cũng tạo ra đủ cơ hội trong hiệp một trận gặp Fulham để giải quyết trận đấu, nhưng lại bỏ lỡ. Sau đó là ba điểm trước Burnley trong một thế trận khó khăn, khi Amorim phải thay Matheus Cunha từ sớm vì chấn thương. Cho đến trước trận derby Manchester, Man Utd nằm trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh về số lần dứt điểm và số cơ hội ăn bàn, với Fernandes là một trong những chân chuyền hay nhất.

HLV Amorim và các cầu thủ Man Utd vỗ tay tri ân CĐV Man Utd sau trận thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/9/2025.
Man Utd thua Man City: Amorim tri ân CĐV sau trận thua 0-3. Ảnh: Internet

Thất bại thảm hại trước Man City có lẽ sẽ không khiến Amorim thay đổi tư duy và sơ đồ. Tuy nhiên, ông cần phải đối mặt với bài toán nhân sự, khi đang sử dụng sai nhiều vị trí. Đội hình Man Utd rõ ràng chưa hoàn thiện theo ý Amorim, khi họ đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, người có thể cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và phòng ngự ở khu vực giữa sân. Với việc không thể gạt bỏ Fernandes khỏi đội hình, Amorim cần ít nhất hai tiền vệ hỗ trợ phía sau và trả cầu thủ đồng hương về vai trò số 10 quen thuộc.

Nếu Man Utd tiếp tục vận hành hệ thống này với những con người hiện tại, bao gồm cả việc để Fernandes đá như một số 8, vị trí mà anh chưa chơi đủ nhiều để hiểu rõ cần phải làm gì, thì những sai lầm như trước Man City sẽ lại tái diễn, và điều đó sẽ khiến tương lai của Amorim ngày càng trở nên bất ổn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *