Việc cha mẹ chia tài sản thừa kế cho con cái luôn là một vấn đề nhạy cảm, dễ gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Câu chuyện của một người đàn ông 37 tuổi, đang sống tại Hà Nội, có lẽ cũng là nỗi lòng của rất nhiều người khi đối diện với vấn đề này.
Anh tâm sự, gia đình anh đang sống ổn định với một căn chung cư và xe ô tô, không nợ nần. Bố mẹ anh hiện đang ở quê cùng bà ngoại, sở hữu hai mảnh đất. Một mảnh đất 150m2, vị trí đẹp ở trung tâm xã, được xem là đất hương hỏa, sau này sẽ do anh, con trai duy nhất, thừa hưởng để thờ cúng tổ tiên. Mảnh còn lại rộng 160m2, trị giá khoảng 7 tỷ đồng, sẽ được chia đôi cho anh và chị gái, mỗi người 80m2.
Anh chia sẻ, gia đình chị gái anh có điều kiện kinh tế tốt hơn. Chị và anh rể có công việc ổn định, đang sống ở chung cư tại Hà Nội và có ba con. Trong khi đó, gia đình bên vợ anh ở quê xa, kinh tế khó khăn, ít có điều kiện hỗ trợ.
Theo phong tục ở quê anh, con gái khi đi lấy chồng thường được cho của hồi môn. Việc chia đất cho con gái rất hiếm khi xảy ra, trừ trường hợp đất ruộng được đền bù khi có quy hoạch.
Anh hiểu rằng cha mẹ có quyền quyết định việc phân chia tài sản. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi biết quyết định của bố mẹ. Anh không khỏi suy nghĩ về giá trị lớn của mảnh đất, tương đương 3-4 tỷ đồng.
Anh cảm thấy thiệt thòi cho bản thân và hai con, khi mọi thứ có được đều dựa vào sự hỗ trợ từ bên nội. Trong khi đó, gia đình chị gái anh lại có điều kiện kinh tế tốt hơn và được thừa hưởng tài sản từ cả hai bên nội ngoại. Anh tự hỏi cảm giác bất công này có phải là sai trái?
Admin
Nguồn: VnExpress