Tại thị trấn Godley, phía bắc Texas, người dân đang lo lắng trước sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và sự hung dữ của một đàn chó hoang. Theo thông tin từ NBC News ngày 14/9, đàn chó này đã xuất hiện trên đường phố vài tháng nay và đang trở thành mối đe dọa thường trực.
Người dân địa phương cho biết đàn chó đã quen thuộc với khu vực, chúng không chỉ xuất hiện vào ban đêm mà còn cả ban ngày. Số lượng chó hoang đã lên đến khoảng 40 con, gây ra những lo ngại sâu sắc về an toàn cho cộng đồng.
Bruce Moats, một cư dân Godley, chia sẻ trải nghiệm đáng sợ: “Khi chúng tôi đưa bọn trẻ ra khỏi xe, chúng tôi nghe thấy tiếng sủa lớn. Ngay sau đó, tôi thấy một đàn chó lao về phía chúng tôi. Vợ tôi vội vã đưa con gái vào nhà, con trai tôi khóa cửa xe, còn tôi phải chạy vào nhà để lấy súng.”
Mặc dù hy vọng không bao giờ phải sử dụng đến vũ lực, Moats khẳng định anh sẵn sàng bắn đàn chó nếu cần thiết để bảo vệ gia đình. “Chúng tôi đang phải đối mặt với những con chó hoang rõ ràng là bị bệnh và đói khát. Chúng lang thang trên đường phố để tìm kiếm thức ăn, và tôi không muốn con mình trở thành mục tiêu của chúng,” anh nói thêm.
Nguồn gốc của đàn chó vẫn chưa được xác định, nhưng nhiều người dân Godley, giống như Moats, bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của chúng, nhiều con trông ốm yếu và suy dinh dưỡng.

Rick Bailey, một quan chức hạt Johnson, cho biết tình trạng bỏ rơi động vật đang gia tăng trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng hạt không có thẩm quyền pháp lý để bắt giữ những con chó này. Thậm chí nếu bắt được, các trại cứu hộ động vật trong hạt đều đã quá tải và không còn chỗ để tiếp nhận thêm.

“Đây là một vấn đề rất lớn,” Bailey nói. “Nhưng tôi không có giải pháp cụ thể, ngoài việc thảo luận với các thành phố khác trong hạt để tìm cách giảm thiểu vấn đề này.”
Trong bối cảnh đó, Hội đồng Thành phố Godley đang xem xét một đề xuất nhằm áp dụng các hình phạt mới đối với những người bị phát hiện bỏ rơi động vật, như một nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này.
Admin
Nguồn: VnExpress