VnExpress Marathon Cần Thơ vừa diễn ra, đánh dấu một trong những sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại thành phố này, thu hút sự tham gia của 9.000 vận động viên.
Giải đấu chính thức khởi tranh từ 2h30 sáng với cự ly 42km. Lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Tây Nam Bộ, VnExpress Marathon đã giới thiệu mẫu áo đấu màu xanh đặc trưng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp sông nước của vùng đất này. Hàng nghìn vận động viên tham gia cự ly 21km đã tập trung, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh xuất phát.
Cự ly 42km, xuất phát sớm nhất, được xem là thử thách lớn nhất khi các vận động viên phải vượt qua 14 cây cầu trong điều kiện độ ẩm không khí trên 90%. Đáng chú ý, ở hàng đầu của cự ly này có sự góp mặt của nhiều vận động viên phong trào nổi tiếng như Trương Văn Tâm, Lê Minh Tuân và Lê Thu Hà.
Sắc xanh của áo đấu lan tỏa trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố, tạo nên một khung cảnh sôi động. Phía xa, cầu Cần Thơ nối liền Cần Thơ và Vĩnh Long hiện lên như một biểu tượng của sự kết nối.
Cung đường chạy được thiết kế đặc biệt, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Cần Thơ như cầu Ninh Kiều, Cồn Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước và Thới Long Cổ Tự, mang đến cho vận động viên cơ hội khám phá vẻ đẹp của thành phố. Du lịch kết hợp tham gia các giải marathon đang trở thành một xu hướng được ưa chuộng.
Về đêm, cầu Ninh Kiều hiện lên đầy yên bình, là điểm giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp trầm lắng của dòng sông Hậu. Ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, điểm xuyết thêm những bóng áo của các vận động viên đang chạy.

Tại vòng xoay Võ Văn Kiệt giao Lê Phước Thọ, điểm mốc 30km của cự ly 42km, các vận động viên hòa mình vào nhịp sống đang dần thức giấc của thành phố. Đoạn đường được chiếu sáng rực rỡ bởi hệ thống đèn cao áp, giúp các vận động viên duy trì được sự ổn định sau gần ba phần tư chặng đường.
Những đoạn đường thiếu sáng đã được khắc phục bằng giải pháp chiếu sáng từ dàn xe điện Xanh SM, đối tác di chuyển của giải, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên.
Các vận động viên hăng say chạy trên những con đường nội đô khi thành phố còn chìm trong màn sương sớm.
Bình minh trên sông Hậu báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhiều hàng quán và tiểu thương địa phương đã bắt đầu hoạt động, một số người dân đứng dọc đường để cổ vũ các vận động viên.
Vào sáng ngày 14/9, thời tiết Cần Thơ trở nên mát mẻ và khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên thi đấu. Sau cuộc đua, các vận động viên tập trung tại Công viên sông Hậu để thư giãn và sử dụng các tiện ích được ban tổ chức cung cấp như nước điện giải, bể ngâm đá và quầy xoa bóp.
Admin
Nguồn: VnExpress