Ba điểm đến “thiên đường” du lịch được yêu thích

Michael Zervos, một nhà làm phim 36 tuổi đến từ Detroit, Mỹ, vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là người đặt chân đến tất cả 195 quốc gia trên thế giới trong thời gian ngắn nhất, chỉ vỏn vẹn gần 500 ngày. Hành trình đáng kinh ngạc này đã mang đến cho anh những trải nghiệm sâu sắc và những kỷ niệm khó quên.

Trong số rất nhiều quốc gia đã đi qua, Zervos đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp thanh bình của Samoa, Bhutan và Lesotho. Anh miêu tả những nơi này như những “thiên đường thực sự”. Tại Samoa, anh bị thu hút bởi vẻ hoang sơ, ít khách du lịch và đặc biệt là hố sụt tự nhiên To Sua Ocean Trench. “To Sua” có nghĩa là “hố bơi khổng lồ”, là một hồ nước sâu 30 mét nằm trên đảo Upolu. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận hồ qua một chiếc thang gỗ do người dân địa phương dựng. Xung quanh hồ là khu rừng nguyên sinh, tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho việc cắm trại và chụp ảnh. Hồ còn có một hang ngầm thông ra biển, một điểm khám phá thú vị nhưng chỉ dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp.

Michael Zervos, người lập kỷ lục Guinness về tốc độ đi khắp thế giới nhanh nhất. Ảnh: Grek Herald
Michael Zervos: Kỷ lục gia Guinness tốc độ du lịch thế giới. Ảnh: Internet

Bhutan, quốc gia Phật giáo nằm nép mình giữa dãy Himalaya, mang đến cho Zervos cảm giác như lạc vào một thế giới khác, một “ốc đảo” tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả. Sự yên bình và chậm rãi của cuộc sống nơi đây khiến anh cảm thấy như được quay ngược thời gian hàng trăm năm. Đến Bhutan, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như bắn cung, thưởng thức ẩm thực cay nồng với phô mai và ớt, leo núi hoặc thư giãn trong các bể tắm đá nóng truyền thống. Hình ảnh hàng nghìn lá cờ cầu nguyện bay phấp phới trên các hẻm núi cũng là một nét văn hóa đặc trưng, mang đến cảm giác thiêng liêng và bình yên cho mỗi du khách.

Lesotho, với độ cao trung bình trên 1.000 mét so với mực nước biển, được Zervos ví như một “vương quốc trên bầu trời”. Quốc gia châu Phi này thu hút du khách bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, những dòng sông uốn lượn, đồng cỏ xanh mướt và cả những mỏ kim cương quý giá. Du khách thường tìm đến Lesotho để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy núi Maluti, tận hưởng sự thanh bình và khám phá nền văn hóa bản địa độc đáo. Người dân Lesotho nổi tiếng hiếu khách, luôn sẵn lòng mời du khách thưởng thức món cháo motoho đặc trưng và tham gia vào các lễ hội nghệ thuật truyền thống sôi động.

Hành trình của Zervos bắt đầu vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Anh đã bán nhà, khởi hành từ Mỹ đến Nga, sau đó tiếp tục hành trình qua Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương, Trung Á, châu Âu, Nam Mỹ và vùng Caribe. Anh tự đặt ra quy tắc cho mình: phải ngủ lại ít nhất một đêm ở mỗi quốc gia, ngoại trừ Vatican vì nơi đây không có khách sạn. Anh chia sẻ: “Tôi không chỉ muốn phá kỷ lục, mà còn muốn kể những câu chuyện và gặp gỡ mọi người”. Sau 499 ngày, hành trình của anh kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Người dân Lesotho mặc trang phục truyền thống, nhảy múa trong một lễ hội địa phương. Ảnh: Lesotho
Lễ hội Lesotho: Sắc màu văn hóa truyền thống Nam Phi. Ảnh: Internet

Trở về Detroit và bắt đầu cuộc sống “bình thường”, Zervos cho biết chuyến đi này là một trải nghiệm tuyệt vời và khiến anh luôn trân trọng những gì mình đang có. Mỗi ngày trên đường đi đều mang đến cho anh những bài học quý giá và những câu chuyện cảm động về cuộc đời của những người dân địa phương mà anh đã gặp gỡ.

Hố sụt to Sua Ocean Trench ở Soama. Ảnh: CNN
Khám phá Sua Ocean Trench: Kỳ quan thiên nhiên Samoa. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Zervos không phải là người duy nhất lập kỷ lục Guinness về tốc độ du lịch vòng quanh thế giới. Graham Hughes, một nhà thám hiểm kiêm nhà làm phim 46 tuổi đến từ Liverpool, Anh, cũng từng đạt kỷ lục “người đến thăm tất cả các quốc gia trên thế giới trong thời gian nhanh nhất chỉ bằng phương tiện công cộng”. Do sử dụng taxi, tàu, phà và không đi máy bay, Hughes đã mất 4 năm 31 ngày để hoàn thành mục tiêu của mình, bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2013.

Trong suốt hành trình, Hughes đã phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, như bị giam giữ tại Cape Verde vì bị nhầm là kẻ buôn người, bị giữ ở Congo 6 ngày không rõ lý do và bị mắc kẹt trên biển khi tàu hỏng máy. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn giữ thái độ tích cực, không bị ốm, không mất đồ và không bị hành hung. Anh thường ở nhờ nhà dân, ăn đồ ăn đường phố và sử dụng các phương tiện công cộng giá rẻ. Hughes chia sẻ: “Lời khuyên của tôi dành cho những người thích xê dịch là hãy luôn mỉm cười và luôn có phương án B, phương án C để tiếp tục hành trình”. Mục đích chuyến đi của Hughes là chứng minh rằng bạn không cần phải giàu có để đi khắp thế giới, mà quan trọng là niềm đam mê và sự quyết tâm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *