Vào khoảng 4h30 sáng ngày 16/9, một xưởng cơ khí rộng 100 m2 tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội sau hai tiếng nổ lớn. Xưởng này thuộc sở hữu của anh Vũ Doanh Nghĩa, 28 tuổi, chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính.
Theo thông tin ban đầu, xưởng được dựng tạm bằng tôn, cách quốc lộ 1 khoảng 200m. Bên trong, gần 2/3 diện tích được dùng làm kho chứa vật liệu, phần còn lại là gác xép làm nơi ở, sinh hoạt với bếp nấu và nhà vệ sinh. Anh Nghĩa đã ở và làm việc tại đây nhiều năm. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh Nghĩa cùng hai con gái nhỏ (6 tháng tuổi và 5 tuổi) đang ngủ trên gác xép. Cửa xưởng bị khóa từ bên trong.
Ông Nguyễn Văn Hải, 68 tuổi, bảo vệ một trường cao đẳng đối diện xưởng, kể lại rằng ông nghe thấy tiếng nổ và thấy khói bốc lên. Ngay lập tức, ông chạy đến xưởng và gọi lớn tên anh Nghĩa nhưng không có ai trả lời. Theo ông Hải, ngọn lửa ban đầu còn nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ xưởng, kèm theo tiếng nổ lớn của tôn và các vật liệu khác. Nhiều sinh viên thuê trọ gần đó đã vội vàng sơ tán.
Bà Nguyễn Thị Tươi, 50 tuổi, mẹ anh Nghĩa, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ con dâu khi đang ở Phú Thọ. Bà Tươi vội gọi điện cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị Bồng, 73 tuổi, ở gần đó để nhờ đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi bà Bồng đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xưởng.
Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khoảng 15 phút sau khi đám cháy bùng phát, 7 xe cứu hỏa cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận hiện trường. Cảnh sát đã phá cửa để phun nước và tìm kiếm nạn nhân. Do lượng nước ban đầu không đủ để khống chế đám cháy, ông Hải đã mở cổng trường để lực lượng cứu hỏa lấy nước từ bể của trường.

Đến hơn 5h sáng, thi thể của 4 nạn nhân được đưa ra ngoài từ gác xép. Đến 5h30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Toàn bộ mái tôn và các vật dụng bên trong xưởng, bao gồm xe máy, tủ lạnh, và quạt điện, đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ chính quyền xã, xưởng của anh Nghĩa được xây dựng trên đất nông nghiệp từ khoảng 10 năm trước. Anh Nghĩa là lao động chính của xưởng và ít khi thuê thêm người làm.

Người phụ nữ tử vong trong vụ cháy là vợ sắp cưới của anh Nghĩa. Cháu bé 6 tháng tuổi là con chung của hai người, còn cháu lớn 5 tuổi là con riêng của vợ. Gia đình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 8 âm lịch thì xảy ra sự việc đau lòng này.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đất dự án.
Admin
Nguồn: VnExpress