Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 8 năm và có hai con đang tuổi tiểu học. Vợ chồng tôi hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, trong một căn hộ chung cư rộng 67m2 vẫn còn đang trả góp. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, cách Hà Nội khoảng 100km. Thời gian gần đây, sức khỏe của bố mẹ chồng tôi suy giảm đáng kể. Bố chồng tôi từng bị tai biến nhẹ, đi lại trở nên khó khăn hơn, còn mẹ chồng thì thường xuyên bị đau lưng và không thể làm được những công việc nặng nhọc. Mỗi lần về thăm, chứng kiến cảnh bố mẹ chồng vất vả, chồng tôi lại càng thêm xót xa. Gần đây, anh ấy đã đề xuất với tôi việc bố mẹ chồng bán nhà ở quê và chuyển lên Hà Nội sống cùng vợ chồng tôi.

Tôi hoàn toàn thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng khi nghe anh nói vậy, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Căn hộ của chúng tôi vốn đã không rộng rãi, bốn người ở đã thấy khá chật chội. Nếu có thêm bố mẹ chồng, cuộc sống sinh hoạt chắc chắn sẽ trở nên bất tiện hơn. Hơn nữa, cả hai vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, công việc bận rộn, liệu chúng tôi có thể chăm sóc ông bà một cách chu đáo hay không? Thêm vào đó, bố mẹ chồng tôi đã gắn bó với quê hương từ khi sinh ra, quen với nếp sống ở đó, với vườn tược, chợ quê và những người hàng xóm thân thiện. Giờ đây, nếu bắt ông bà bán nhà, chuyển lên thành phố sống trong bốn bức tường của căn hộ, tôi sợ rằng họ sẽ cảm thấy tù túng và lạc lõng.
Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là một điều khiến tôi băn khoăn. Số tiền bán nhà ở quê có lẽ sẽ không đủ để mua một căn nhà mới ở Hà Nội cho ông bà. Nếu ở chung, chúng tôi có thể sẽ phải sửa sang lại căn hộ hoặc chuyển đến một căn nhà rộng hơn, điều này sẽ tạo thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Chúng tôi vẫn còn một khoản nợ ngân hàng chưa biết đến khi nào mới trả hết. Chồng tôi lại là con một, nên việc chăm sóc bố mẹ khi ốm đau là trách nhiệm không thể tránh khỏi của chúng tôi. Hiện tại, tôi đang rất rối bời và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress