Dương Thụ kể chuyện giận Thanh Lam: Bí mật sau ánh đèn sân khấu

Trong buổi họp báo giới thiệu live concert “Dương Thụ – Bài hát thu về” diễn ra ngày 15/9, nhạc sĩ Dương Thụ đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác với diva Thanh Lam.

Thanh Lam hát
Thanh Lam phiêu “Hơi thở mùa xuân” của Dương Thụ (Video). Ảnh: Internet

Nhạc sĩ kể lại, thời điểm Thanh Lam mới Nam tiến, cả hai đã có những bất đồng trong quá trình thu âm các ca khúc “Em đi qua tôi” và “Hơi thở mùa xuân”. Ông không hài lòng với cách hát của Thanh Lam, thậm chí đã bỏ về và có ý định mời ca sĩ rời khỏi phòng thu. Theo nhạc sĩ, sự khác biệt nằm ở chỗ ông viết nhạc chú trọng tiết tấu, còn Thanh Lam lại quen với phong cách rock mạnh mẽ. Về sau, Thanh Lam đã chủ động điều chỉnh để hòa nhập với tinh thần âm nhạc mà nhạc sĩ Dương Thụ theo đuổi.

Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Thụ tại sự kiện ra mắt live concert. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Thanh Lam và Dương Thụ hội ngộ tại sự kiện live concert. Ảnh: Internet

Mặc dù có khởi đầu không mấy suôn sẻ, sự nghiệp của Thanh Lam lại gắn liền với rất nhiều sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Diva từng chia sẻ: “Chú Thụ là tuổi trẻ của tôi”. Tuy nhiên, trong số những ca khúc thành công mà chị thể hiện, “Họa mi hót trong mưa” là một thử thách lớn. Thanh Lam kể rằng, khi đang thực hiện album “Mây trắng bay về” (2001), nhạc sĩ Quốc Trung đã phối xong bài hát và mời chị thu âm. Dù rất yêu thích ca khúc, Thanh Lam tự nhận thấy không thể diễn tả được nét “họa mi” mà ca khúc đòi hỏi, và hài hước ví giọng hát của mình giống “đại bàng” hơn.

Cùng với Hồng Nhung và Mỹ Linh, Thanh Lam được nhạc sĩ Dương Thụ coi là “gia đình âm nhạc” của mình. Giải thích về việc không tìm kiếm những gương mặt trẻ cho live concert lần này, nhạc sĩ cho biết ông cảm thấy yên tâm khi lựa chọn những giọng ca đã đưa các sáng tác của ông đến gần hơn với công chúng. Ông nhận xét Thanh Lam vẫn tràn đầy năng lượng và tin rằng trong nghề hát, “gừng càng già càng cay”.

Nhạc sĩ Dương Thụ nhấn mạnh rằng giá trị của một tác phẩm được xã hội đánh giá, chứ không phải do tác giả quyết định. Ông cho rằng, nếu giao một ca khúc cho người hát không hay, đó sẽ là một sự có lỗi với khán giả. Sau nhiều cân nhắc và đề xuất từ ban tổ chức, Orange là ca sĩ trẻ hiếm hoi được mời tham gia đêm nhạc, cô sẽ kết hợp với Thanh Lam trong ca khúc “Cho em một ngày”.

Nhạc sĩ Dương Thụ đã ấp ủ thực hiện chương trình “Dương Thụ – Bài hát thu về” trong suốt một năm, với mong muốn hợp tác cùng nhiều ê-kíp sản xuất và những gương mặt mới. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn quyết định quay trở lại với những cộng sự quen thuộc. Theo nhạc sĩ, “Bài hát thu về” vốn là một phần trong tổ khúc bốn mùa, nhưng không nhất thiết phải gói gọn trong việc miêu tả xuân, hạ, thu, đông. Đó chỉ là một không gian để thể hiện những tình cảm và nhịp điệu âm nhạc khác nhau. Ông chia sẻ: “Tôi mạnh dạn chọn mùa thu làm tựa đề, không có nghĩa cả đêm nhạc đều xoay quanh mùa thu. Đó chỉ là cái cớ”.

Ở tuổi 82, nhạc sĩ Dương Thụ ví mình như “phù sa lắng lại”, không còn thích những điều dữ dội như mùa hè đầy giông bão. Ông mong muốn được nhìn thấy một bầu trời trong xanh và sự tĩnh lặng. Dù cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, ông luôn trân trọng những ký ức đẹp nhất và hy vọng khán giả sẽ được sống lại những năm tháng tươi đẹp để cuộc sống thêm ý nghĩa.

Live concert “Dương Thụ – Bài hát thu về” còn có sự tham gia của các ca sĩ Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, cùng với Đào Tố Loan và Minh Đức, những người được nhạc sĩ gọi là “những người cháu mới” trong gia đình âm nhạc của ông. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, với nhạc sĩ Dương Thụ trong vai trò giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận phần phối khí chính, và sự đồng hành của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nhạc sĩ Dương Thụ, với các bút danh khác như Trần Xuân Nam, Vân Đình, Ái Nhạc, đã sống và làm việc tại TP HCM từ năm 1977. Những ca khúc đầu tiên của ông đã được trình diễn trên các sân khấu tại đây. Đến thập niên 1990, khán giả Hà Nội biết đến ông nhiều hơn, bởi phần lớn các sáng tác của ông được thể hiện bởi những giọng ca đến từ thủ đô. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như “Lắng nghe mùa xuân về”, “Mong về Hà Nội”, “Mặt trời dịu êm”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *