‘Khế ước bán dâu’ (18+): Bi kịch làm vợ thời xưa trên màn ảnh

Sau ba năm vắng bóng, đạo diễn Lê Văn Kiệt, người từng gây tiếng vang với “Hai Phượng”, đã trở lại màn ảnh rộng với một thử nghiệm mới trong thể loại kinh dị cổ trang, mang tên “Khế Ước Bán Dâu”. Bộ phim lấy bối cảnh miền Bắc thời Lê Trung Hưng (1533-1789), được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Thục Linh.

Câu chuyện bắt đầu bằng một đám rước dâu trên sông của một gia đình giàu có. Nguyễn Thị Nhài, một cô gái từ vùng quê xa xôi, bị cha mẹ gả làm vợ lẽ cho Vũ Thế Định (do Hữu Vi thủ vai), con trai trưởng của dòng họ Vũ. Gánh nặng đè lên vai Nhài khi cô bị ông Tri (nghệ sĩ Trung Anh), cha chồng, ép phải sinh con trai để “gánh vác đại nghiệp” cho dòng họ.

Ngay từ những ngày đầu làm dâu, Nhài đã nhận thấy nhiều điều kỳ lạ. Mẹ chồng cô mắc một chứng bệnh bí ẩn, không thể tham dự hôn lễ và luôn giấu mình trong phòng kín. Nhài phải tuân theo những gia quy hà khắc, bị cấm ra ngoài vào đêm trăng rằm. Các nô bộc trong nhà dần biến mất một cách khó hiểu. Trong quá trình tìm hiểu, Nhài phát hiện ra một giao ước đen tối với quỷ dữ của gia tộc họ Vũ, và chính cô là vật tế trong giao ước đó.

Mô típ nàng dâu đối mặt với thế lực ma quỷ không phải là mới, từng xuất hiện trong “Cô Dâu Ma” (một sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan) hay “Kẻ Ăn Hồn” của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Sự khác biệt của “Khế Ước Bán Dâu” nằm ở phong cách kể chuyện độc đáo của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Thay vì sử dụng những pha hù dọa trực tiếp (jumpscare), đạo diễn tạo ra nỗi sợ thông qua không gian u ám và ghê rợn. Sử dụng tông màu xám lạnh làm chủ đạo, bộ phim khắc họa một không khí kinh dị bao trùm lên toàn bộ biệt phủ. Ánh sáng được sử dụng khéo léo để tăng cường cảm giác ám ảnh, như ánh đèn dầu leo lét trong hành lang, hay bóng người ẩn hiện trong những bức tranh cổ. Bàn thờ Mộc Tầm Quỷ, một thế lực tâm linh tà ác trong phim, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ với gam màu đỏ rực.

Teaser "Khế ước bán dâu" - ra rạp ngày 12/9
Trailer “Khế ước bán dâu” 18+: Khám phá bi kịch xưa. Ảnh: Internet

Phần tạo hình và mỹ thuật của phim được đầu tư kỹ lưỡng, mang đến độ chân thật cao. Những cảnh Nhài bị hành hạ bởi tà thuật được quay cận cảnh, tập trung vào các vết thương theo phong cách kinh dị thể xác (body horror). Âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cảm giác rùng rợn, với những tiếng vọng bí ẩn từ xa xăm, tiếng gió rít mạnh trong đêm.

Trong dàn diễn viên, Lâm Thanh Mỹ đã thể hiện tròn vai bi kịch của một cô gái bị ép gả vào một gia đình giàu có. Nữ diễn viên trẻ này đã quen thuộc với khán giả qua các vai diễn trong các phim kinh dị như “Đoạt Hồn”, “Scandal 2” và “Cám”, nhưng chủ yếu là các vai trẻ em. Trong “Khế Ước Bán Dâu”, cô đã có một bước đột phá với vai người vợ bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Lâm Thanh Mỹ đã thể hiện thành công sự chuyển biến cảm xúc của nhân vật, từ sự ngơ ngác ban đầu đến sự bàng hoàng khi khám phá ra những bí mật đen tối của gia tộc. Ở nửa sau của câu chuyện, Nhài mang thai và cố gắng bảo vệ con mình khỏi sự tấn công của thế lực tà ác. Trong những cảnh cao trào, khi Nhài bị quỷ dữ xâm chiếm, diễn viên đã thể hiện sâu sắc sự giằng xé nội tâm vì tình mẫu tử.

Lâm Thanh Mỹ đóng vai chính trong Khế ước bán dâu. Ảnh: Nhật Đông
Lâm Thanh Mỹ thủ vai chính trong “Khế ước bán dâu”. Ảnh: Internet

Ở tuyến nhân vật phản diện, ông Tri là một điểm nhấn ấn tượng dù không có nhiều đất diễn. Nghệ sĩ Trung Anh đã khắc họa thành công hình ảnh một người cha độc đoán, mù quáng vì lòng tham và sự vinh hoa phú quý. Qua biểu cảm, ánh mắt và giọng nói đầy uy lực, nam nghệ sĩ gạo cội đã tạo nên một nhân vật thâm trầm, đầy toan tính, kẻ đứng sau những bi kịch của gia tộc.

Tuy nhiên, bộ phim cũng mắc phải một số điểm trừ lớn. Đạo diễn đã ôm đồm quá nhiều chi tiết, không xác định được trọng tâm của kịch bản. Với thời lượng gần hai tiếng, tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề trong xã hội xưa, như trọng nam khinh nữ, chuyện sinh con nối dõi, tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa và sự trả giá của lòng tham. Việc nhồi nhét quá nhiều thông điệp khiến bộ phim trở nên rời rạc, chắp vá và mất đi sức hút ở hồi cuối. Thêm vào đó, cách nhân vật đánh bại quỷ dữ được xây dựng một cách qua loa và thiếu thuyết phục.

Tạo hình vai ông Tri trong phim qua diễn xuất Trung Anh. Ảnh: Nhật Đông
Trung Anh và vai diễn ông Tri ấn tượng trong “Khế ước bán dâu”. Ảnh: Internet

Một số tuyến nhân vật phụ, như chuyện tình của Thế Giang (Lãnh Thanh) và Triều Châu (Trà My), chưa được khai thác sâu, không đủ sức tạo sự đồng cảm cho khán giả. Khán giả Lưu Đình Long nhận xét cao về phần hình ảnh của phim, nhưng cho rằng kịch bản có lúc dàn trải và nhịp phim chưa được chắc tay. Anh cũng nhận xét rằng việc tháo gỡ các nút thắt ở đoạn cuối diễn ra quá nhanh, làm giảm đi sự kịch tính mà khán giả mong đợi.

Một số phân đoạn bị đánh giá là thừa thãi, như cảnh khỏa thân của Hữu Vi ở đầu phim. Đạo diễn giải thích rằng cảnh này nhằm thể hiện tâm trạng của Nhài trong ngày đầu về nhà chồng, sự thờ ơ và lạnh nhạt của hai nhân vật khi bị ép cưới.

Sau bốn ngày ra rạp, bộ phim đã thu về hơn 10 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Ngoài việc công chiếu trong nước, “Khế Ước Bán Dâu” cũng đã được ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) ở hạng mục Midnight Passion, dành cho các tác phẩm có nội dung kịch tính.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *