Những dấu hiệu bất ổn bắt đầu xuất hiện tại Man Utd khi một bộ phận cầu thủ tỏ ra bất mãn với HLV Ruben Amorim và chiến thuật 3-4-2-1 mà ông áp dụng. Gần một năm sau khi Amorim thay thế Erik ten Hag, nhiều cầu thủ vẫn chưa thể thích nghi với sơ đồ mới này.

Ngay cả đội trưởng Bruno Fernandes, người từng được xem là đồng minh lớn nhất của Amorim, cũng được cho là không hài lòng. Theo đó, Fernandes phải lùi sâu hơn để nhường vị trí cho hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Wayne Rooney, cựu tiền đạo của Man Utd, nhận xét trên BBC Sport rằng Fernandes là một cầu thủ xuất sắc và thường xuyên ghi bàn, nhưng vai trò hiện tại không cho phép anh phát huy hết khả năng.
Rooney tiết lộ rằng anh và các cựu cầu thủ Man Utd đã cùng nhau theo dõi trận derby Manchester ở Hàn Quốc, bên lề một trận giao lưu giữa các huyền thoại. Cựu thủ quân “Quỷ Đỏ” chia sẻ rằng họ không hiểu Man Utd đang chơi theo cách nào, đồng thời nhấn mạnh sự thiếu rõ ràng trong hệ thống và sự tiến bộ của đội bóng. Rooney thẳng thắn đánh giá tình hình hiện tại còn tệ hơn so với thời điểm Ten Hag bị sa thải.
Hệ thống của Amorim có nhiều điểm khác biệt so với các sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 thường thấy ở Ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ Gary Neville chỉ ra rằng các trung vệ Man Utd trong hệ thống 3-4-2-1 vẫn chưa biết khi nào nên dâng lên áp sát đối thủ và khi nào cần bọc lót cho nhau. Điều này dẫn đến việc hàng thủ, dù có 5 người, vẫn thường xuyên để lộ ra những khoảng trống.
Thống kê cho thấy rõ tình thế khó khăn của Man Utd dưới thời Amorim. Ông chỉ giành được 8 chiến thắng trong 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải này, đội bóng mới chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng đấu, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong 33 năm qua. Tỷ lệ thắng của Amorim cũng là thấp nhất trong số các HLV Man Utd kể từ sau Thế chiến thứ hai, chỉ đạt 36,2%.
Mặc dù một nguồn tin nội bộ phủ nhận việc Amorim đánh mất niềm tin từ phòng thay đồ, nhưng thừa nhận rằng các cầu thủ đang cảm thấy mơ hồ về hệ thống đã được vận hành trong gần một năm qua. Một số người cho rằng việc chỉ sử dụng hai tiền vệ trung tâm khiến đội bóng thường xuyên bị đối thủ áp đảo ở khu vực giữa sân.
Jim Ratcliffe, cổ đông cá nhân lớn nhất của đội, đã trực tiếp dự khán trận thua trước Man City và vẫn cam kết trao thêm thời gian cho Amorim. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng từng ngày, đặc biệt khi đội bóng đang thể hiện một phong độ mà Rooney mô tả là “ngang với nhóm xuống hạng”. Tương lai của Amorim tại Old Trafford đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Admin
Nguồn: VnExpress