Nữ quý tộc Anh: Trả giá đắt vì yêu ‘trai hư’?

Ngày 15/9, Thẩm phán Mark Lucraft đã tuyên án và nhấn mạnh rằng cách cặp đôi Constance Marten và Mark Gordon đối xử với con gái nhỏ Victoria là “mức độ bỏ bê nghiêm trọng nhất”. Bên cạnh tội ngộ sát, cả hai còn bị kết tội ngược đãi trẻ em, che giấu việc sinh con và cản trở hoạt động tố tụng.

Tại tòa án hình sự trung tâm Old Bailey ở London, cặp đôi này ngồi riêng biệt tại bục xét xử có cửa kính. Tuy nhiên, thẩm phán đã khiển trách họ vì liên tục ra hiệu và chuyền giấy cho nhau, hành vi bị coi là thiếu tôn trọng tòa án.

Constance Marten (trái) và Mark Gordon. Ảnh: Met Police
Constance Marten & Mark Gordon: Ảnh từ Met Police. Ảnh: Internet

Thẩm phán Lucraft nhấn mạnh: “Cả hai người đều không quan tâm đến việc chăm sóc hay phúc lợi của con mình”, đồng thời chỉ ra rằng họ “không hề có biểu hiện hối hận thực sự”.

Câu chuyện tình ái đầy sóng gió giữa một nữ quý tộc và một người đàn ông có quá khứ bất hảo đã dẫn đến bi kịch này.

Constance Marten sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, lớn lên trong một biệt thự 25 phòng tại Dorset, tây nam nước Anh. Gia đình quý tộc của cô có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia.

Hoàn cảnh của Mark Gordon lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi thơ của anh ta chìm trong nghèo đói và bạo lực. Năm 1989, khi mới 14 tuổi, Mark đã giam giữ trái phép một phụ nữ ở Florida, dùng dao và kéo đe dọa, cưỡng hiếp nạn nhân. Chưa đầy một tháng sau, hắn lại đột nhập vào một căn nhà khác và bị cáo buộc hành hung nghiêm trọng. Mark bị kết án 40 năm tù và được trả tự do sau khi thụ án 22 năm.

Từ khi yêu Mark, Constance đã từ bỏ gia đình và sống lang bạt. Cô thường xuyên không trả tiền thuê nhà và phải tìm kiếm thức ăn trong thùng rác khi trốn chạy.

Constance khai với tòa rằng gia đình cô có thành kiến với Mark. Cô nói: “Có một số người trong gia đình ruột thịt coi tôi là nỗi xấu hổ, sợ tôi sẽ lên tiếng về họ và sẽ làm mọi cách để đạt được điều họ muốn”.

Nơi phát hiện thi thể bé Victoria. Ảnh: Sky News
Hiện trường vụ bé Victoria: Ảnh từ Sky News. Ảnh: Internet

Năm 2017, Mark bị kết tội hành hung hai nữ cảnh sát tại một khoa sản ở xứ Wales, nơi Constance sinh con đầu lòng bằng giấy tờ tùy thân giả. Đến năm 2019, Mark tiếp tục bị nghi ngờ có hành vi bạo lực gia đình, khiến Constance bị vỡ lá lách. Anh ta đã từ chối cho nhân viên y tế vào căn hộ của họ ở London để điều trị cho Constance sau khi cô bị ngã khỏi cửa sổ khi đang mang thai 14 tuần.

Sau những sự việc này, tòa án gia đình đã quyết định đưa những đứa con của cặp đôi vào trại trẻ chăm sóc.

Khi mang thai lần thứ năm, Constance đã giữ bí mật và sinh con tại một ngôi nhà thuê vào đêm Giáng sinh năm 2022. Cặp đôi bỏ trốn sau khi cảnh sát tìm thấy nhau thai trong chiếc xe cháy rụi của họ bên đường cao tốc ngoài thành phố Manchester vào ngày 5/1/2023. Họ bị bắt sau cuộc truy lùng kéo dài bảy tuần của cảnh sát.

Vài ngày sau khi bị bắt, thi thể bé Victoria được tìm thấy bọc trong túi nylon, giấu dưới đống rác trong một nhà kho bỏ hoang. Thi thể đã phân hủy nghiêm trọng nên không thể xác định được nguyên nhân tử vong.

Bên công tố cho rằng đứa trẻ chết vì hạ thân nhiệt trong điều kiện lạnh và ẩm ướt trong lều tạm bợ, hoặc bị ngạt thở. Đáng chú ý, Constance đã được các nhân viên xã hội cảnh báo về những nguy hiểm này.

Tuy nhiên, hai bị cáo lại khẳng định cái chết của con gái là một tai nạn thương tâm sau khi Constance ngủ quên và đè lên người bé. Luật sư bào chữa cho biết Constance cảm thấy “buồn bã và hối hận” về cái chết của Victoria.

Thanh tra trưởng Cảnh sát Thủ đô Joanna Yorke, người chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết “hành động ích kỷ” của cặp đôi đã dẫn đến cái chết của Victoria. Cặp đôi cũng bị chỉ trích vì sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để ngăn cản và trì hoãn tiến trình tố tụng tại tòa án, “làm mọi cách có thể để cố gắng trì hoãn việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *