Gửi đến anh, người em chưa từng gặp.
Em muốn viết một bức thư thật dài, thật chi tiết để anh có thể hiểu rõ hơn về em, về con người và thế giới nội tâm của em. Nhưng có lẽ, đôi dòng tâm sự này sẽ đủ để anh hình dung về cô gái 27 tuổi đang viết những dòng chữ này.
Em là một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn 1m57, có lẽ anh sẽ thấy em đáng yêu với mái tóc đen dài ngang lưng. Em tự nhận mình là người tốt bụng và nhân hậu, luôn trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh. Cuộc sống của em tràn ngập những điều để yêu thương và theo đuổi. Em có hai chú mèo xinh xắn làm bạn mỗi ngày. Em sinh ra ở vùng đất Đắk Lắk đầy nắng gió, nhưng hiện tại đang sống và làm việc một mình tại Sài Gòn.
Còn về anh, em không đặt ra những tiêu chuẩn quá cao. Em chỉ mong anh là một người đàn ông tốt bụng, biết sẻ chia và lắng nghe. Em hy vọng anh có những kế hoạch, ước mơ và sở thích riêng. Em thích một người đàn ông nhẹ nhàng, biết nấu ăn và có một trái tim ấm áp. Anh có thể đang ở Sài Gòn hoặc bất cứ nơi đâu, điều đó không quan trọng. Em có một chút “gu” riêng, em mong anh không có “bụng bia”, cao ráo và yêu thích thể thao, và lớn tuổi hơn em một chút.
Em có một ước mơ nhỏ nhoi. Cuối năm nay, em dự định sẽ đến Hàn Quốc ngắm tuyết một mình. Em ước rằng sẽ có anh bên cạnh, cùng em nhấm nháp ly rượu gạo và thưởng thức món thịt nướng thơm lừng. Hoặc có thể là năm sau, hoặc nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những điều thú vị.
Em tin rằng, bằng một cách nào đó, em và những độc giả đang đọc những dòng chữ này sẽ tìm thấy người phù hợp với mình. Em không biết liệu một bức thư có thể giúp em tìm thấy anh hay không. Nhưng em hy vọng, điều kỳ diệu sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ bé, như việc em đã lấy hết dũng khí để gửi bức thư này đến tòa soạn.
Nếu anh cảm thấy đồng điệu với những dòng tâm sự này, hãy liên hệ với em qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529). Em rất mong nhận được tin của anh.
Admin
Nguồn: VnExpress