Vợ nói dối đi nhậu, hát hò: Chuyện gì xảy ra?

Tôi và vợ đều 35 tuổi, có ba con nhỏ. Vợ tôi là công chức nhà nước. Gia đình không giàu có nhưng cuộc sống ổn định, có nhà và xe riêng. Như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, chúng tôi cũng trải qua những xích mích, cãi vã sau khi kết hôn, nhưng rồi mọi chuyện đều ổn thỏa. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, vợ tôi thường xuyên đi ăn uống với đồng nghiệp. Ban đầu tôi không để ý, nhưng tần suất ngày càng tăng, mỗi tuần 3-4 buổi, thậm chí còn đi hát karaoke và thường xuyên về nhà trong tình trạng có hơi men. Cô ấy cũng không có nhiều thời gian cho con cái. May mắn là bố mẹ tôi ở gần nên thường đưa đón và nấu cơm cho các cháu, vợ tôi hầu như không vào bếp.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với vợ về vấn đề này, nhưng lần nào cô ấy cũng cãi và cho rằng cần phải có mối quan hệ với đồng nghiệp. Vợ tôi còn nói rằng nếu tôi được đi ăn uống, hát hò thì cô ấy cũng có quyền, nhưng sẽ hạn chế. Từ ngày 1/7, cơ quan vợ thay đổi lịch làm việc (nghỉ trưa từ 12h đến 13h), nên cô ấy nói sẽ ở lại cơ quan nghỉ trưa vì nhà cách cơ quan khoảng 3km. Tôi đồng ý, nhưng thực tế, vợ tôi hoàn toàn có thể đi ăn trưa ở những quán xa hơn, thậm chí về nhà. Cô ấy thường xuyên nói dối tôi đi họp, nhưng tôi không biết cô ấy đi đâu, làm gì.

Vào một buổi trưa thứ Bảy cách đây một tháng, khi cả gia đình đang ăn cơm, vợ tôi nói phải đến cơ quan sớm để chuẩn bị trà nước cho cuộc họp chiều. Tôi thắc mắc vì đây thường là việc của văn phòng, sao cô ấy lại phải làm. Vợ tôi nói là do sếp giao. Tôi tiếp tục hỏi tại sao lại họp từ 13h, sớm nhất cũng phải 13h30, thì vợ tôi bảo lịch của ban tổ chức là như vậy và đưa cho tôi xem giấy mời họp ghi 13h30. Tôi hỏi lại thì vợ nói phải đi sớm để chuẩn bị.

Tôi không nói gì thêm, vợ vẫn đi “họp” còn tôi cho các con ngủ. Tuy nhiên, trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Tôi nhờ người đến cơ quan vợ dò hỏi thì biết cuộc họp chỉ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều không có. Tôi bắt đầu nghi ngờ và nhắn tin hỏi vợ, cô ấy trả lời đang đi ăn với đồng nghiệp, sợ tôi không cho đi nên nói dối. Tôi thực sự sốc và bắt đầu tự hỏi trước đây cô ấy còn nói dối tôi những gì.

Vợ hay nói dối tôi để đi ăn nhậu, hát hò

Khoảng 16h cùng ngày, vợ tôi về nhà trong tình trạng say khướt và ngủ li bì đến tối. Sau đó, cô ấy giải thích và xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi quyết định cần thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng một hai tuần sau đó, vợ tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, vợ tôi lại tiếp tục nói dối.

Cách đây khoảng một tuần, tôi vô tình biết được vợ tôi không có mặt ở cơ quan trong giờ làm việc. Ban đầu tôi nghĩ cũng bình thường thôi, nhưng điều bất thường là đến 15h cô ấy vẫn chưa đến cơ quan. Tôi gọi điện thì vợ tắt máy. Khoảng năm phút sau, cô ấy gọi lại và nói đang ở cơ quan, nếu tôi không tin thì gọi video để kiểm tra. Tôi gọi video, vợ tôi đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng đầu tóc rối bù và mặt đỏ bừng. Tôi gặng hỏi, vợ vẫn khẳng định đã ở cơ quan từ trưa đến giờ. Tôi nói có cần kiểm tra camera của cơ quan không, thì vợ tôi mới thú nhận là đã đi ăn rồi đi hát karaoke. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Khi vợ về nhà, chúng tôi lại cãi nhau và không thể tìm được tiếng nói chung.

Hiện tại, tôi cảm thấy không thể sống chung với một người vợ mà việc nghĩ cách đối phó với chồng còn quan trọng hơn việc vun đắp cho gia đình. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải do bản thân tôi không ra gì nên vợ mới như vậy. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi xin chia sẻ một chút về bản thân: Tôi có nhiều mối quan hệ xã hội, thu nhập khá ổn định (hàng tháng tôi đều đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại một ít cho chi tiêu cá nhân), có nhiều bạn bè và thường xuyên nhận được lời mời đi chơi, nhưng tôi thường từ chối, chỉ duy trì một số mối quan hệ quan trọng và chỉ nhậu khoảng hai buổi mỗi tuần, không thích đi tăng hai, tăng ba, mà thường về nhà chơi với con. Tôi cũng giúp vợ làm việc nhà, không nhiều nhưng cũng không ít.

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này. Nếu có thể, xin hãy cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Tôi nửa muốn chấm dứt, nửa không vì các con còn nhỏ. Nếu tiếp tục, tôi nên làm gì?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *