Một sự việc đau lòng vừa được ghi nhận tại eo biển Rosario, thuộc biển Salish, quần đảo San Juan khi cá voi J36 được phát hiện đang đẩy xác cá voi con đã chết trên mặt nước. Theo báo cáo từ Independent, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Cá voi, Hiệp hội SeaDoc Society và Liên minh Động vật Hoang dã Vườn thú San Diego đã xác nhận cá voi con này là giống cái và vẫn còn dây rốn.
Tình trạng tử vong ở cá voi sát thủ con vốn đã cao, song quần thể cá voi sát thủ Southern Resident, sinh sống tại vùng biển giữa bang Washington (Mỹ) và Canada, đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khan hiếm nguồn thức ăn ưa thích là cá hồi Chinook, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn từ tàu thuyền gây cản trở quá trình săn mồi của chúng. Hiện nay, số lượng cá thể của quần thể cá voi sát thủ Southern Resident chỉ còn lại 73 con.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được liệu cá voi con của J36 còn sống khi mới sinh ra hay không. Tuy nhiên, dựa trên những quan sát trước đó, họ ước tính cá voi con này không sống quá 3 ngày.
Trước đó, vào đầu năm nay, một cá voi sát thủ Southern Resident khác tên Tahlequah (J35) cũng được nhìn thấy bên cạnh xác cá voi con đã chết. Tahlequah từng sinh một cá voi con khác vào năm 2020.
Theo các chuyên gia, có đến 70% trường hợp mang thai ở cá voi sát thủ kết thúc bằng sẩy thai hoặc cá voi con chết ngay sau khi sinh. Tahlequah từng gây chú ý trên toàn thế giới vào năm 2018 khi mang xác cá voi con đã chết đi quãng đường hơn 1.600 km trong suốt 17 ngày.
Mặc dù giới chuyên gia vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao một số cá voi sát thủ như Tahlequah và J36 lại mang xác cá voi con đã chết, nhưng theo Monika Wieland Shields, Giám đốc Viện Hành vi Cá voi sát thủ, loài vật này “có khả năng trải qua tất cả những cảm xúc phức tạp đi kèm với cuộc sống gắn bó theo đàn”.
Admin
Nguồn: VnExpress
