Chàng trai “sống lại” kỳ diệu khi gia đình chuẩn bị hậu sự

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ, thu hút sự chú ý của dư luận và làm dấy lên những tranh cãi về độ chính xác trong chẩn đoán y khoa.

Theo NDTV đưa tin ngày 16/9, anh Bhau Lachke, 19 tuổi, đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Adgaon để cấp cứu. Sau quá trình điều trị, gia đình Lachke cho biết các bác sĩ thông báo anh bị “chết não” và “hầu như không có cơ hội sống sót”. Quá đau đớn, gia đình đã đưa anh về nhà để chuẩn bị cho tang lễ.

Ảnh minh họa: Last Journey
Last Journey: Tuyển tập ảnh minh họa ấn tượng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Ông Gangaram Shinde, một người họ hàng của Lachke, kể lại: “Khi mọi người đang chuẩn bị cho tang lễ, cơ thể cháu đột nhiên có dấu hiệu của sự sống, ban đầu là cử động nhẹ, sau đó ho vài tiếng”. Quá kinh ngạc, gia đình lập tức đưa Lachke trở lại bệnh viện. Hiện anh đang được điều trị tích cực tại một cơ sở y tế khác ở Nashik trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy.

Gia đình Lachke cáo buộc bệnh viện ban đầu đã chẩn đoán sai, gây ra sự hiểu lầm và nỗi đau không đáng có cho họ. Tuy nhiên, bệnh viện tư ở Adgaon đã bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn của bệnh viện khẳng định họ chưa bao giờ chính thức tuyên bố bệnh nhân tử vong.

Người phát ngôn bệnh viện giải thích: “Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi đã thông báo điều đó cho gia đình. Không có tuyên bố tử vong nào được đưa ra”. Bệnh viện cho rằng gia đình có thể đã hiểu nhầm các thuật ngữ y khoa phức tạp. Họ giải thích rằng “chết não” chỉ tình trạng toàn bộ não bị tổn thương nặng, mất hoàn toàn chức năng và không thể hồi phục, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chết lâm sàng. Chết lâm sàng là tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp, khi tim ngừng đập, phổi ngừng hoạt động và não không còn nhận được oxy.

Hiện sự việc đang được giới chức điều tra. Gia đình Lachke vẫn chưa quyết định có khởi kiện bệnh viện hay không. Ông Shinde chia sẻ với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đã nghĩ rằng mình mất cháu, nhưng đây thực sự là một phép lạ. Giờ đây chúng tôi chỉ mong cháu bình phục”.

Câu chuyện này đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về tính chính xác trong chẩn đoán y khoa tại các cơ sở y tế tư nhân, đặt ra câu hỏi về việc liệu có những sai sót nào trong quá trình chẩn đoán và thông báo tình trạng bệnh nhân hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *