CSGT TP HCM: Dẫn đường khẩn cấp cho sản phụ vỡ ối

Anh Lê Vũ Trường Sang, một tài xế taxi, chia sẻ rằng vào khoảng 7 giờ sáng, anh nhận chở một sản phụ cùng chồng là anh Võ Minh Phúc (27 tuổi) từ Vĩnh Long đến Bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, khi xe di chuyển đến đường Võ Văn Kiệt, gần giao lộ Hải Thượng Lãn Ông (thuộc quận 5 cũ), họ gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lúc này, sản phụ bắt đầu đau đớn dữ dội do vỡ ối.

CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ thai đôi bị vỡ ối
CSGT dẫn đường 7 phút: Giải cứu thai phụ vỡ ối (Video). Ảnh: Internet

Do không thông thuộc đường sá và nhận thấy các tuyến đường dẫn vào bệnh viện đều bị tắc nghẽn, anh Sang quyết định tìm đến chốt giao thông gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. “Tôi không rành đường, nhìn bản đồ thấy các tuyến vào bệnh viện đều kẹt nên quyết định ghé chốt giao thông gần đó nhờ giúp đỡ,” anh Sang cho biết.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, thiếu tá Phan Công Toại, một chiến sĩ thuộc đội CSGT Chợ Lớn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đường Hồng Bàng (quận 5 cũ), đã nhanh chóng liên hệ xin ý kiến chỉ huy. Sau đó, anh Toại đã sử dụng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên để dẫn đường cho xe taxi vượt qua quãng đường kẹt xe dài khoảng 7 km đến bệnh viện chỉ trong vòng 7 phút.

Camera hành trình trên xe taxi đã ghi lại được hình ảnh CSGT liên tục dẹp đường, yêu cầu các phương tiện phía trước nhường đường. Thậm chí, CSGT còn hướng dẫn xe taxi di chuyển tạm thời vào làn đường ngược chiều để có thể nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Anh Võ Minh Phúc cho biết hiện tại vợ anh đã được đưa vào phòng dưỡng thai để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Lúc đó vợ tôi đau đớn, lại sợ nguy hiểm cho con. May mắn nhờ CSGT dẫn đường nên đến bệnh viện kịp thời.” Sự hỗ trợ kịp thời của CSGT đã giúp gia đình anh tránh khỏi tình huống nguy hiểm và đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *