Vào khoảng 7 giờ sáng, tàu cao tốc Superdong VII, do thuyền trưởng Vũ Xuân Thủy điều khiển, khởi hành từ Rạch Giá đi Phú Quốc. Khi đến khu vực biển Hòn Nghệ, thủy thủ đoàn phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Nhật, 43 tuổi, và con trai Cao Văn Sáng, 18 tuổi, đang trong tình trạng bám vào một thùng xốp trôi dạt trên biển và lập tức cho tàu dừng lại để tiến hành cứu hộ.
Do thời tiết lúc đó có mưa giông lớn và sóng to, tàu Superdong VII đã phải mất khoảng 15 phút để tiếp cận được vị trí của hai mẹ con. Sau khi được đưa lên tàu, bà Nhật và con trai được hỗ trợ giữ ấm, cung cấp nước uống và thức ăn. Sức khỏe của cả hai dần ổn định trở lại.

Bà Nhật kể lại rằng, sáng cùng ngày, bà cùng chồng, con trai và một người bạn đi đánh bắt cá thì không may gặp phải giông lớn khiến tàu bị chìm. Cả bốn người đã cố gắng bám vào thùng xốp và hy vọng sẽ có tàu đi ngang qua cứu giúp.
Thuyền trưởng Vũ Xuân Thủy cho biết thêm, hai người còn lại trong nhóm đi đánh bắt cá cũng đã được một tàu khác, tàu Thriving, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Ông Thủy chia sẻ: “Anh em thuyền viên chúng tôi rất vui vì cứu người là bổn phận của những người đi biển.”
Admin
Nguồn: VnExpress