De Zerbi: Phạt đền thứ hai của Real Madrid thật đáng xấu hổ

Roberto De Zerbi, huấn luyện viên trưởng của Marseille, đã bày tỏ sự không hài lòng về một trong hai quả phạt đền mà Real Madrid được hưởng trong trận đấu tại Champions League hôm 16/9. Trận đấu này suýt chút nữa đã chứng kiến Marseille giành điểm ngay trên sân Bernabeu.

Marseille đã vươn lên dẫn trước ở phút 22 nhờ pha kiến tạo của Mason Greenwood, tạo điều kiện cho Timothy Weah ghi bàn. Tuy nhiên, Real Madrid đã lật ngược tình thế bằng hai bàn thắng từ chấm phạt đền của Kylian Mbappe.

Mbappe (giữa) mừng bàn quyết định trong trận Real 2-1 Marseille tối 16/9. Ảnh: AFP
Mbappe ghi bàn quyết định, Real thắng Marseille 2-1 (Ảnh: AFP). Ảnh: Internet

Quả phạt đền đầu tiên được trọng tài Irfan Peljto thổi sau khi Kondogbia phạm lỗi với Rodrygo ở phút 27. Đến phút 79, một quả phạt đền khác được thổi do Facundo Medina để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tình huống diễn ra khi Medina có pha tắc bóng chính xác với Vinicius, nhưng tay anh chạm bóng khi cơ thể tiếp đất theo quán tính.

De Zerbi thẳng thắn nhận xét về quả phạt đền thứ hai: “Quả phạt đền thứ hai của Real có phần đáng xấu hổ. Nó không phải và không bao giờ nên là một quả phạt đền. Tôi sẽ giữ nguyên quan điểm này ngay cả khi nó mang lại lợi thế cho đội bóng của mình.” Ông cũng phủ nhận việc ông chỉ trích quả phạt đền để “bù đắp” cho chiếc thẻ đỏ của Carvajal.

Đáng chú ý, giữa hai quả phạt đền, trọng tài Peljto đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Dani Carvajal ở phút 72 sau một pha va chạm với thủ môn Geromino Rulli.

Huấn luyện viên của Marseille cũng không đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu của Carvajal, cho rằng hành động của đội trưởng Real chỉ là một cú nghiêng đầu và không mang tính bạo lực. “Tôi không coi đó là hành vi bạo lực. Khi ai đó chỉ nghiêng đầu mà không thực sự tấn công, tôi sẽ không phạt thẻ đỏ,” De Zerbi nói thêm.

Về tình huống thổi phạt đền thứ hai cho Real Madrid, cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Perez Burull, cũng không đồng ý với quyết định của trọng tài Peljto. Ông cho rằng việc Medina ngã xuống đất là một hành động tự nhiên và không vi phạm luật. “Cầu thủ ngã xuống và tay anh ta không cố ý chạm bóng,” Burull phân tích trên Radio Marca.

Liên quan đến thẻ đỏ của Carvajal, cựu trọng tài thừa nhận cú húc đầu không quá mạnh, nhưng vẫn đáng bị coi là một pha phạm lỗi không bóng và việc truất quyền thi đấu là chính xác. Ông kết luận: “Bạn có thể tức giận, nhưng không thể hành động như vậy.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *