Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình, tôi đã trải qua tuổi thơ êm đềm bên những cánh đồng xanh ngát, miệt mài đèn sách. Năm 18 tuổi, tôi rời xa quê hương, đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ. May mắn nhận được học bổng trong suốt bốn năm đại học, tôi giảm bớt gánh nặng học phí cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu guồng quay công việc, nỗ lực kiếm tiền để hỗ trợ gia đình. Đến một ngày nhìn lại, khi gia đình và công việc đã ổn định, tôi quyết định bắt đầu một hành trình mới: tìm kiếm “anh”.
Tôi là một cô gái bình thường, mang nét nhẹ nhàng, đôi khi nhí nhảnh, luôn cố gắng nhìn cuộc sống một cách tích cực và lạc quan. Tính cách có phần hướng nội. Tôi mong “anh” cũng đang làm việc tại Sài Gòn, có một công việc ổn định, tính tình dễ chịu, biết trân trọng và yêu thương gia đình. Tôi hy vọng cả hai ta sẽ cùng nhau khám phá những điều mới mẻ và thú vị. Tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và mong “anh” cũng vậy.
Tôi mơ về những ngày sau này, mỗi sáng hai đứa cùng nhau vui vẻ đến công sở, tối về lại tíu tít chuyện trò, cùng nhau học tập và chia sẻ. Những ngày mệt mỏi, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ sớm, tận hưởng cuộc sống bình yên. Với tôi, bình yên cũng là một dạng hạnh phúc. Cuộc sống luôn có những ngày nắng và ngày mưa, tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua mọi khó khăn. Rất mong nhận được thư của “anh”.
Để liên hệ với độc giả, xin vui lòng gửi email đến henho@vnexpress.net hoặc gọi số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress