Robert Redford, huyền thoại của điện ảnh Hollywood, đã qua đời tại nhà riêng ở vùng núi Utah (Mỹ) vào ngày 16/9, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và giới làm phim toàn thế giới.
Leonardo DiCaprio bày tỏ trên AP: “Đây là một mất mát to lớn cho cộng đồng điện ảnh. Robert không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một đạo diễn tài năng, một nhà hoạt động môi trường và đấu tranh cho người bản địa. Chúng ta đã mất đi một huyền thoại thực sự.”
Robert Redford, tên thật là Charles Robert Redford Jr., sinh năm 1936 tại Santa Monica, California, trong một gia đình trung lưu. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thể thao và từng nhận được học bổng bóng chày tại Đại học Colorado. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ sự nghiệp thể thao để theo đuổi đam mê nghệ thuật, sang châu Âu học vẽ. Sau khi trở về Mỹ, Redford theo học thiết kế mỹ thuật sân khấu tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ, nơi ông dần bén duyên với diễn xuất.

Năm 1959, Redford có màn ra mắt trên sân khấu Broadway với một vai nhỏ trong “Tall Story”. Sau đó, ông tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn trong “Sunday in New York” (1961) và vở hài kịch “Barefoot in the Park” (1963). Năm 1967, khi “Barefoot in the Park” được chuyển thể thành phim, Redford đóng cặp cùng Jane Fonda, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp và khẳng định tên tuổi của ông như một trong những ngôi sao sáng giá của Hollywood.

Trước đó, Redford cũng đã ghi dấu ấn trên truyền hình với vai diễn trong “The Twilight Zone” (1962). Năm 1962, ông chính thức bước chân vào điện ảnh với vai diễn trong “War Hunt”, và sau đó là “Inside Daisy Clover” (1965), vai diễn mang về cho ông giải Quả Cầu Vàng cho Ngôi sao mới triển vọng.
Năm 1969, Redford có bước đột phá lớn với vai Harry Longabaugh trong bộ phim cao bồi “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Ban đầu, vai diễn này được nhắm cho các ngôi sao lớn như Marlon Brando, Warren Beatty và Steve McQueen, nhưng cuối cùng lại thuộc về Redford. Sự kết hợp ăn ý giữa Redford và Paul Newman (vai Butch Cassidy) đã tạo nên một cơn sốt “buddy movie” (phim đôi bạn) thu hút đông đảo khán giả. Năm 1973, Redford và Newman tái hợp trong “The Sting”, bộ phim gây bùng nổ phòng vé và mang về cho Redford đề cử Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Redford đã thành công với những vai diễn lãng mạn nhưng ẩn chứa góc tối nội tâm. Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của ông là Jay Gatsby trong “The Great Gatsby” (1974), khắc họa một người đàn ông sống trong hào quang nhưng luôn bị ám ảnh bởi những khát vọng không thể đạt được. Đây cũng là hình ảnh mà Redford xây dựng cho bản thân: một biểu tượng quyến rũ, điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều suy tư.
Theo Guardian, Redford sở hữu vẻ ngoài điển trai, mang phong cách phóng khoáng đặc trưng của vùng California. Các nhà phê bình phim từng nhận xét về ông: “Ông có sự uyển chuyển tự nhiên, đồng thời phảng phất một thứ ánh sáng trong nội tâm”. Tuy nhiên, Redford nhiều lần chia sẻ rằng vẻ đẹp ngoại hình là một trở ngại, và ông luôn nỗ lực vượt qua hình ảnh bảnh bao để thể hiện chiều sâu tâm lý của nhân vật.
Không chỉ là một diễn viên tài năng, Redford còn được biết đến với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Năm 1978, ông sáng lập Viện Sundance và Liên hoan phim Sundance, biến nơi đây thành “thủ phủ” của điện ảnh độc lập. Sundance đã trở thành bệ phóng cho nhiều đạo diễn tài năng như Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Robert Rodriguez và các tác phẩm kinh phí thấp như “Reservoir Dogs”, “The Blair Witch Project”, “Donnie Darko”, “Little Miss Sunshine” hay “CODA”. Các thế hệ diễn viên, đạo diễn và giới phê bình tôn vinh ông như một người bảo trợ cho dòng phim độc lập, mở ra không gian cho những tiếng nói đa dạng trong điện ảnh.
Những năm 1980, Redford tham gia diễn xuất trong bốn bộ phim, trong đó có “Out of Africa” (1985). Ông vào vai thợ săn Denys Finch Hatton, đem lòng yêu Karen Blixen (Meryl Streep). Hình ảnh người đàn ông tự do, phong trần không chỉ gắn liền với vai diễn mà còn phản ánh phong thái ngoài đời của Redford, góp phần khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu Hollywood trong thập niên 1980.
Cũng trong giai đoạn này, ông chuyển sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Tác phẩm đầu tay “Ordinary People” (1980) đã mang về cho ông giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất, mở đường cho các bộ phim được đánh giá cao sau đó như “A River Runs Through It” (1992) và “Quiz Show” (1994), thể hiện quan điểm chính trị và tình yêu thiên nhiên miền Tây nước Mỹ.

Trong thập niên 2010, Redford ít xuất hiện trên màn ảnh hơn, nhưng vẫn để lại dấu ấn với vai diễn người thủy thủ đơn độc trong “All is Lost” (2013) và vai giám đốc S.H.I.E.L.D trong “Captain America: The Winter Soldier” (2014). Năm 2019, Redford tuyên bố giải nghệ sau vai khách mời trong “Avengers: Endgame”, nhưng dường như ông vẫn khó lòng rời xa màn ảnh. Ở tuổi gần 90, ông quyết định tham gia một vài tập của loạt phim điều tra “Dark Winds”.
Mặc dù chưa từng đoạt giải Oscar cho diễn xuất, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã trao tặng cho Robert Redford giải thưởng Thành tựu trọn đời vào năm 2002. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông luôn kiên định lựa chọn những vai diễn có phần gai góc, phản ánh niềm tin của ông vào điện ảnh độc lập. “Quan niệm: ‘Anh không phải là một diễn viên thực thụ mà chỉ có một gương mặt đẹp’ luôn khiến tôi khó chịu. Tôi luôn tự hào về mọi nhân vật mà tôi đã thể hiện,” Redford từng chia sẻ. Sự nghiệp lẫy lừng của Robert Redford sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ và những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress