Huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid đã lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến việc ông bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu với Liverpool tại Champions League hôm 17/9. Theo đó, ông cho rằng mình đã bị khiêu khích và lăng mạ liên tục từ phía sau khu kỹ thuật.
“Họ nói nhiều về việc tạo ra một bầu không khí tốt đẹp, nhưng lại xúc phạm tôi ngay phía sau khu kỹ thuật trong suốt trận đấu,” Simeone bức xúc nói với kênh Movistar. Ông thừa nhận không thể biện minh cho phản ứng của mình, nhưng nhấn mạnh việc phải chịu đựng những lời lẽ lăng mạ trong suốt 90 phút là điều khó chấp nhận. “Họ xúc phạm, làm những cử chỉ khiêu khích, và tôi phải giữ im lặng vì tôi là huấn luyện viên.”
Sự việc lên đến đỉnh điểm sau bàn thắng ấn định tỷ số của Virgil van Dijk ở phút bù giờ. Simeone kể lại: “Khi tôi quay lại, họ tiếp tục lăng mạ. Trong sự căng thẳng, mọi chuyện đã xảy ra.” Ông cũng cho biết đã giải thích với trọng tài thứ tư rằng phản ứng của ông là do bị khiêu khích, nhưng thay vì nhận được sự cảm thông, ông lại bị phạt thẻ đỏ. Simeone hy vọng Liverpool sẽ xác định được những người đã lăng mạ ông và có hình phạt thích đáng.
Sau bàn thắng của Van Dijk, Simeone đã mất bình tĩnh và lao về phía một khán giả ngồi ngay sau khu huấn luyện. Theo tờ Marca, người này đã có hành động giơ ngón tay thối để chế giễu ông. Các nhân viên an ninh và ban huấn luyện Atletico đã phải can ngăn để tránh sự việc leo thang. Tuy nhiên, Simeone vẫn tiếp tục tranh cãi với trọng tài bàn và cuối cùng bị truất quyền chỉ đạo.

Đây không phải là lần đầu tiên Simeone có những phản ứng nóng nảy với khán giả tại Anh. Năm 2022, ông từng rời sân Old Trafford dưới cơn mưa chai lọ sau trận thắng trước Manchester United tại Champions League. UEFA có thể xem xét án phạt nặng đối với huấn luyện viên người Argentina vì tái phạm. Ông cũng từng bị phạt vì hành vi ăn mừng phản cảm trong trận thắng Juventus năm 2019.
Bên cạnh những sự cố, Simeone cũng dành lời khen ngợi cho các học trò của mình. Ông nói: “Chúng tôi đã không may mắn khi để thủng lưới bàn đầu tiên, và sau đó bị dẫn 0-2 chỉ sau vài phút. Nhưng tinh thần và chất lượng của các cầu thủ đã giúp Atletico trở lại.” Ông đặc biệt ca ngợi màn trình diễn của Marcos Llorente, người đã lập cú đúp gỡ hòa cho đội nhà. “Chúng tôi đã gỡ hòa 2-2, và chỉ thua vì một pha không chiến xuất sắc của Van Dijk.”
Trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid đã diễn ra vô cùng kịch tính. Liverpool dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Andy Robertson và Mohamed Salah, nhưng Atletico đã gỡ hòa nhờ cú đúp của Llorente. Cuối cùng, bàn thắng của Van Dijk đã ấn định chiến thắng cho Liverpool. Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Liverpool trong mùa giải này.
Ở lượt trận tiếp theo, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Galatasaray, trong khi Atletico Madrid sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Frankfurt. Hiện vẫn chưa rõ liệu Simeone có được phép chỉ đạo trận đấu này hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress