Thể thao vui: Luyện tập hài hước cho người năng động

Cuộc sống độc thân của tôi đã kéo dài hơn bốn năm kể từ khi cuộc hôn nhân cũ kết thúc. Có lẽ guồng quay công việc và cuộc sống bận rộn khiến tôi chưa thực sự mở lòng với một ai. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, một ngày không xa, tôi và người ấy sẽ tìm thấy nhau.

Hiện tại, tôi đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Thu nhập không quá cao, nhưng đủ để tôi và con có một cuộc sống ổn định, không phải phụ thuộc kinh tế vào ai. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, con trai tôi luôn nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc từ cả bố và mẹ, dù chúng tôi đã ly hôn. Tôi là người biết yêu thương và chăm sóc bản thân. Thời gian rảnh, tôi thường chạy bộ cùng nhóm, tập yoga, đi bơi hoặc gặp gỡ bạn bè.

Thời gian gần đây, công việc bận rộn hơn, con trai bước vào cấp học mới nên tôi cũng có chút áp lực. Bạn bè xung quanh cũng dần ổn định cuộc sống riêng, nên thời gian chia sẻ với nhau ít hơn. Trong giai đoạn này, tôi sống chậm lại, suy ngẫm nhiều hơn, quan tâm và yêu thương bản thân hơn. Và tôi nhận ra, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn cần một người bạn, một bờ vai để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và công việc.

Để anh hình dung rõ hơn về tôi, tôi xin chia sẻ một vài điều. Về ngoại hình, tôi có dáng người cân đối, cao trên 1m60, và được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Có lẽ là do tôi luôn giữ suy nghĩ tích cực và chăm chỉ tập luyện thể thao. Tôi là người chính trực, thẳng thắn, mạnh mẽ và có cá tính riêng. Tôi ngại làm phiền người khác và thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Tôi thích đùa, đôi khi hơi “nhây”, yêu thích âm nhạc, yoga, chạy bộ và leo núi. Trong công việc hay tình yêu, tôi luôn tận tâm, và mong muốn đối phương cũng như vậy. Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng có một vài món tủ, thích những bữa cơm gia đình và coi trọng các giá trị truyền thống.

Tôi mong muốn gặp được anh, trước hết là một người bạn, một người hiểu biết, chín chắn và điềm đạm hơn tôi. Người mà tôi có thể chia sẻ, lắng nghe và học hỏi nhiều điều, người khiến tôi tôn trọng và ngưỡng mộ, nhưng cũng khiêm nhường. Tôi cũng hy vọng anh yêu thích thể thao, có khiếu hài hước và kiên nhẫn với tôi (vì tôi khá khó bắt chuyện ban đầu, nhưng khi đã quen thân thì rất dễ gần). Biết đâu, nếu hợp nhau và đủ bao dung, đủ duyên, chúng ta có thể tìm hiểu và tiến xa hơn.

Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp được nhau.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *