Tìm kiếm cô Tấm thời nay: Mong ước gặp người tốt bụng

Em, người con gái anh chưa từng gặp, liệu em có thể bước ra từ giấc mơ và trở thành hiện thực trong cuộc đời anh? Anh viết những dòng này, một phần vì anh là độc giả trung thành của báo, luôn theo dõi các chuyên mục, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu với đủ cung bậc cảm xúc, từ những rung động đầu đời đến cái kết viên mãn của những cặp đôi về chung một nhà. Tình yêu quả thật là một điều kỳ diệu, được các nhà văn, nhà thơ ca ngợi không ngớt, nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể định nghĩa trọn vẹn.

Hôm nay, anh mạnh dạn gửi đến báo những dòng tâm sự này, mong báo giúp anh tìm một “cô Tấm” của đời mình. Để bắt đầu, anh xin phép giới thiệu đôi nét về bản thân.

Anh năm nay 47 tuổi, làm nghề tự do. Hoàn cảnh của anh có lẽ khác với những bạn trẻ đang tìm hiểu hẹn hò. Vợ anh đã mất hơn bốn năm vì bệnh hiểm nghèo (đột quỵ não). Qua đây, anh cũng muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Suốt những năm qua, anh một mình “gà trống nuôi con”, con trai anh năm nay học lớp bảy ở Hà Nội. Trộm vía, con rất ngoan, thông minh và học giỏi. Anh kể điều này không phải để khoe khoang, mà chỉ muốn thành thật chia sẻ để sau này nếu chúng ta có duyên gặp gỡ, em sẽ hiểu rõ hơn về anh.

Mấy năm qua, anh tự nhủ sẽ ở vậy để chăm sóc con. Hàng ngày, anh lo cho con ăn sáng rồi đi làm, con ăn bán trú ở trường, chiều anh đón con về nhà. Trước đây anh thường nấu ăn, nhưng giờ hơi lười vì ngại rửa bát. Anh cũng dạy con rửa bát, nhặt rau và giặt quần áo để con tự lập từ nhỏ, nhưng nghĩ lại đôi khi cũng thấy thương con. Anh là người từng trải, hiền lành, lương thiện và chịu khó. Anh sống có trách nhiệm với gia đình, biết đối nhân xử thế, tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là người anh yêu thương sau này, cũng như người vợ đã khuất.

Giờ con đã lớn, cháu mong có một người mẹ để tâm sự, để mách mẹ mỗi khi bố phạt. Anh biết nấu ăn và giặt giũ, sống hướng nội. Nếu chúng ta có cơ hội, anh sẽ quan tâm đến gia đình em nhiều hơn. Anh không gia trưởng, không vũ phu. Anh khao khát được yêu thêm lần nữa, được là bờ vai vững chắc cho em tựa vào khi em mệt mỏi, được sẻ chia buồn vui, được nắm tay em dạo phố, cùng nhau chia sẻ việc nhà: em nấu cơm, anh rửa bát; em lau nhà, anh giặt quần áo.

Những điều này có lẽ chỉ là mơ ước, nhưng anh tin rằng mọi ước mơ đều cần một cơ hội. Anh cần một cái ôm trong những ngày đông giá lạnh, cần cảm giác chờ em tan làm về và hỏi han: “Hôm nay em có mệt không?”. Anh muốn được đón em khi xe em hỏng hoặc em gặp tắc đường. Anh mong gặp được một người phụ nữ bao dung và nhân hậu. Tiêu chí của anh không cao: em có thể đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân vì người chồng vũ phu, gia trưởng, nghiện ngập hoặc phản bội, hoặc em chưa từng kết hôn cũng không sao. Nếu em có con, dù là con trai hay con gái, anh đều yêu thương như con ruột. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mới, một gia đình nhỏ với niềm hạnh phúc lớn lao. Em có bằng lòng không?

Tuổi tác và khoảng cách địa lý không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, nếu em ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội thì sẽ thuận tiện hơn để chúng ta tìm hiểu và quan tâm lẫn nhau. Với anh, “nhất vợ, nhì bà ngoại”. Anh hy vọng khi trái tim anh ngừng thổn thức, anh sẽ gặp được em, trước hết là một người bạn, sau đó là một người vợ hiền, một người mẹ yêu thương các con.

Nếu em đọc được những dòng tâm sự này và cảm thấy đồng cảm, xin hãy gửi thư cho anh. Biết đâu, anh gieo một hạt giống tốt sẽ thu được trái ngọt. Anh cũng mong vũ trụ “ship” em (và các con) đến bên anh. Anh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón em. Xin hãy gửi thư sớm để anh bớt hồi hộp.

Anh mong thư của em. “Anh không bao giờ giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng, mà chỉ giữ trong tay một hình ảnh khi nắng chiều nhuộm màu tóc em”. Cảm ơn mọi người đã đọc thư của anh.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *