Tôi là một cô gái 29 tuổi, hiện đang làm phiên dịch tiếng Hàn cho một tập đoàn công nghệ ở Hà Nội. Về ngoại hình, tôi có chiều cao khiêm tốn 1m58, cân nặng 48kg. Có lẽ, nếu tôi có thêm chút da thịt, trông sẽ đầy đặn và thu hút hơn. Nhưng tôi muốn dành điều đó cho người bạn đời tương lai, để cả hai có thể cùng nhau chăm sóc và cải thiện bản thân, bao gồm cả việc tăng cân nữa.
Tính cách của tôi có phần hơi bướng bỉnh, có lẽ vì vậy mà dù đã gần 30, tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng để phát triển bản thân, dù những thành tựu còn khiêm tốn. Đồng nghiệp thường nhận xét tôi là người làm việc cẩn thận, chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Tôi hy vọng sẽ tìm được một người luôn nghĩ cho tôi và các con sau này, cùng nhau nỗ lực để tiến bộ.
Quê tôi cách Hà Nội khoảng 90km về phía Bắc. Đi đường cao tốc, chỉ mất gần hai tiếng là về đến nhà bố mẹ. Bố mẹ tôi vẫn mong muốn tôi kết nối với những người ở gần, nhưng tôi nghĩ khoảng cách địa lý không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là tìm được người phù hợp với mình về nhiều mặt, như người ta vẫn thường nói là “môn đăng hộ đối”. Tôi ước mong tìm được một người bạn đời cùng trình độ học vấn đại học, có công việc ổn định, sống chân thành, tử tế và đặc biệt là cùng theo đạo Công giáo.
Có lẽ, đó là một vài tiêu chuẩn khá cao. Tôi xin phép giữ lại những điều khác để kể cho anh khi chúng ta gặp nhau. Nếu không có duyên làm bạn đời, tôi cũng hy vọng có thể làm bạn với anh. Rất mong nhận được thư của anh.
(Thông tin liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress