Vụ Charlie Kirk: Nỗ lực thuyết phục nghi phạm ám sát đầu thú

Cuộc điều tra vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley hôm 10/9 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người và hàng trăm nhân chứng. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng nhất trong việc bắt giữ nghi phạm lại đến từ một nguồn không ngờ: chính mẹ của anh ta.

Hình ảnh chụp nghi phạm vụ ám sát Charlie Kirk được FBI công bố đêm 11/9. Ảnh: AFP
FBI công bố ảnh nghi phạm vụ ám sát Charlie Kirk (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Theo công tố viên hạt Utah, Jeff Gray, bà mẹ (danh tính không được tiết lộ) đã chủ động liên hệ với nhà chức trách sau khi nhận ra con trai mình, Tyler Robinson, 22 tuổi, có thể là nghi phạm đang bị truy nã.

Một ngày sau vụ nổ súng, bà xem tin tức và thấy hình ảnh nghi phạm rời khỏi hiện trường. Mặc dù hình ảnh từ camera an ninh không rõ mặt, bà vẫn nghi ngờ dáng người gầy gò, trang phục tối màu và đôi giày thể thao Converse của người thanh niên giống với con trai mình.

Tài liệu tòa án cho thấy bà đã gọi điện cho Robinson và hỏi về vị trí của anh ta. Robinson nói rằng mình đang bị ốm và ở nhà từ hôm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, linh cảm của người mẹ mách bảo bà có điều gì đó không ổn.

Bà quyết định cho chồng xem bức ảnh. Ông cũng đồng ý rằng người trong ảnh rất giống con trai họ. Cả hai bắt đầu gọi điện và trò chuyện với Robinson nhiều hơn, tìm cách đối chứng thông tin.

Robinson lớn lên ở St. George, cách Đại học Utah Valley khoảng 400 km. Cha mẹ anh là đảng viên Cộng hòa, nhưng quan điểm chính trị của Robinson lại khác biệt. Theo lời khai của cha mẹ, anh ngày càng ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Robinson đang có quan hệ tình cảm với một người bạn cùng phòng đang trong quá trình chuyển giới.

Cảnh sát đứng bên ngoài ngôi nhà của gia đình Tyler Robinson ở hạt Washington, bang Utah, ngày 12/9. Ảnh: Reuters
Utah: Cảnh sát tại nhà Tyler Robinson sau vụ liên quan (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Cha của Robinson còn nghi ngờ khẩu súng trường mà cảnh sát tìm thấy gần khuôn viên trường chính là khẩu súng mà họ đã tặng con trai. Họ nhắn tin yêu cầu Robinson chụp ảnh khẩu súng gửi cho mình, nhưng anh không trả lời.

Khoảnh khắc nghi phạm ám sát Charlie Kirk tẩu thoát
Video: Nghi phạm bỏ trốn sau vụ ám sát Charlie Kirk ngày 10/9. Ảnh: Internet

Trong một cuộc điện thoại sau đó, Robinson ám chỉ đến ý định tự sát. Cha mẹ đã thuyết phục anh trở về nhà ở hạt Washington. Họ liên hệ với một người bạn là cựu cảnh sát để thuật lại tình hình và tìm cách thuyết phục Robinson đầu thú.

Người cựu cảnh sát đã báo tin cho cảnh sát trưởng hạt Washington, Nate Brooksby, rằng ông biết ai có thể là hung thủ. Cảnh sát trưởng Brooksby sau đó liên hệ với cảnh sát trưởng hạt Utah, Mike Smith, và thông báo nghi phạm đang ở gần đó và họ đang đàm phán để anh ta đầu thú.

Robinson lo sợ bị bắt giữ bởi lực lượng đặc nhiệm SWAT hoặc bị cảnh sát bắn, nên đã đồng ý đầu thú để kết thúc cuộc truy lùng trong êm đẹp. Cựu cảnh sát đã đưa Robinson và cha mẹ anh ta đến văn phòng cảnh sát trưởng ở thành phố Hurricane, chấm dứt 33 giờ truy tìm.

Tại đây, Robinson được đưa vào phòng thẩm vấn trong khi các điều tra viên từ sở chỉ huy bay đến miền nam Utah. Cảnh sát trưởng Brooksby cho biết Robinson trông “trầm lặng và u sầu” và yêu cầu được gặp luật sư. Ông nói thêm rằng áp lực từ cuộc điều tra đã khiến Robinson nhận ra việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *