Tôi năm nay 37 tuổi, sống ở một huyện ngoại thành. Bố mẹ tôi sở hữu hai mảnh đất. Một mảnh đã có nhà ở của gia đình, mảnh còn lại rộng hơn 400m², mặt tiền hướng ra đường chính của làng, có giá trị cao nhờ vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh. Trước đây, bố mẹ từng nói sẽ chia đều mảnh đất này cho bốn anh chị em, mỗi người một phần, ai cũng nghĩ đó là cách chia công bằng. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi địa chính tiến hành đo đạc và chia lô.
Sau khi chia, chỉ có hai lô đất mặt tiền, hai lô còn lại nằm sâu trong ngõ, xe ô tô không vào được. Anh cả và em út may mắn nhận được hai lô mặt tiền, còn tôi và chị gái nhận hai lô trong ngõ. Diện tích mỗi lô đất đều hơn 100m², ngang nhau, nhưng ai cũng hiểu rõ giá trị giữa các lô là rất khác biệt.
Chị gái tôi không hề phàn nàn. Gia đình chị vốn đã khá giả, có một ngôi nhà lớn ở trung tâm làng, chồng chị cũng làm ăn thành đạt. Nhưng vợ tôi thì lại khác. Chúng tôi mới kết hôn được vài năm và hiện vẫn đang sống chung với bố mẹ. Cả hai chúng tôi đều mong muốn có một mảnh đất riêng để xây nhà và ra ở riêng cho thoải mái. Vì vậy, khi biết mình chỉ nhận được lô đất trong ngõ, vợ tôi tỏ ra rất buồn bã. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy.
Tôi đã thử đề xuất với bố mẹ phương án bán cả mảnh đất rồi chia tiền đều cho các con. Như vậy, mỗi người có thể tự do lựa chọn mua đất ở nơi phù hợp hoặc sử dụng số tiền đó cho mục đích khác. Tuy nhiên, anh cả tôi ngay lập tức phản đối, nói rằng bố mẹ đã quyết định chia đất chứ không phải chia tiền. Anh nói thêm rằng ai cần tiền thì cứ bán phần đất của mình, còn anh thì chưa có nhu cầu bán.

Bố mẹ tôi giải thích rằng anh cả và em út làm kinh doanh nên việc chia cho họ mảnh đất mặt tiền sẽ thuận tiện hơn cho công việc. Còn tôi và chị gái làm công chức, không kinh doanh, nên việc có một mảnh đất trong ngõ để xây nhà ở sẽ yên tĩnh hơn. Tôi không nói gì thêm vì tôi hiểu rằng bố mẹ có quyền quyết định việc chia tài sản của mình cho các con như thế nào.
Tuy nhiên, vợ tôi thường xuyên so sánh và tỏ ra bất mãn, những lời nói bóng gió của cô ấy khiến tôi rất đau đầu. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ vợ, nhưng cô ấy không thông cảm và liên tục yêu cầu tôi bàn bạc lại với mọi người trước khi tiến hành thủ tục sang tên. Tôi đang rất phân vân không biết có nên chiều theo ý vợ, thương lượng lại với gia đình để tìm ra một phương án chia đất công bằng hơn hay không. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
