Một vụ bê bối buôn người vừa bị phanh phui tại Pakistan, gây chấn động dư luận. Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) cho biết một nhóm 22 người, giả danh thành viên một câu lạc bộ bóng đá địa phương, đã bị nhà chức trách Nhật Bản trục xuất vì sử dụng giấy tờ giả mạo.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Malik Waqas, một đối tượng buôn người chuyên nghiệp, điều hành. Waqas đã thành lập một câu lạc bộ bóng đá “ma” có tên Golden Football Trial, thu khoảng 14.000 USD từ mỗi người có nhu cầu xuất ngoại. Đổi lại, hắn cung cấp các loại giấy tờ giả, bao gồm giấy đăng ký cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Pakistan và giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao.
Người phát ngôn của Hãng hàng không Pakistan (PIA) cho biết thêm, nhóm người này còn được huấn luyện kỹ lưỡng để ngụy trang thành cầu thủ chuyên nghiệp, từ trang phục đến cách trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, sự tinh vi này vẫn không qua mắt được giới chức Nhật Bản, những người đã nhanh chóng phát hiện ra các hồ sơ giả mạo.
Malik Waqas đã bị bắt giữ và thừa nhận từng thực hiện trót lọt một phi vụ tương tự vào tháng 1/2024, đưa 17 người sang Nhật Bản bằng thủ đoạn tương tự. FIA đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định số lượng nạn nhân thực tế của đường dây buôn người này.
Động cơ của những người muốn nhập cư trái phép vào Nhật Bản phần lớn đến từ sự chênh lệch kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người của Nhật Bản đạt 32.476 USD, cao gấp gần 22 lần so với Pakistan (1.485 USD), khiến nhiều người lao động mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn tại Nhật Bản.
Vụ việc này càng làm gia tăng những khó khăn mà Pakistan đang phải đối mặt, sau những chỉ trích liên quan đến trận thua trước Ấn Độ tại giải cricket châu Á Asia Cup. Sự việc các cầu thủ hai đội không bắt tay nhau trước và sau trận đấu, do chỉ đạo từ trọng tài, cũng đã gây ra những tranh cãi về tinh thần thể thao. Hội đồng Cricket Pakistan (PCB) đã gửi đơn phản đối lên Hội đồng Cricket Quốc tế về hành vi này.
Admin
Nguồn: VnExpress