Giới trẻ tri ân tại Thành Cổ Quảng Trị: Tưởng nhớ anh hùng

Sau hiệu ứng từ bộ phim “Mưa đỏ”, Thành cổ Quảng Trị chứng kiến sự gia tăng đột biến về lượng khách du lịch, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua. Nhiều người trẻ đã tìm đến nơi đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ và hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình.

Giữa tháng 9, Trúc, 27 tuổi, đến từ TP HCM, cùng bạn thực hiện chuyến đi ba ngày đến Huế. Trước đó một tuần, bộ phim “Mưa đỏ” đã thôi thúc cô tìm về thành cổ Quảng Trị. “Bộ phim giúp em hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị,” Trúc chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở đài tưởng niệm thành cổ. Ảnh: Đắc Thành
Giới trẻ tri ân liệt sĩ tại đài tưởng niệm Thành Cổ (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Hai cô gái quyết định thuê xe máy, vượt 60 km từ Huế đến thành cổ Quảng Trị. Mặc dù biết rằng cảnh tượng trong phim không còn nguyên vẹn, Trúc vẫn muốn tận mắt chứng kiến và cảm nhận về mảnh đất lịch sử này. Cô không khỏi xót xa khi biết rằng, trong 81 ngày đêm, số lượng bom đạn mà quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa trút xuống khu vực thành cổ và thị xã Quảng Trị (chỉ rộng hơn 3 km2) tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử.

Tại đây, Trúc chăm chú xem những bức ảnh về thành cổ cách đây 53 năm. Thành được xây dựng theo hình vuông, mỗi cạnh dài 2.160 m, cao trung bình 4,3 m, chân tường dày hơn 12 m, đỉnh tường dày 0,7 m, nhưng nay chỉ còn lại một vài đoạn. Mặt đất năm xưa đầy những hố bom, nhà cửa đổ nát, chỉ còn sót lại trường học Bồ Đề.

Cùng đi với Trúc, Lê Thụy Ngọc Trâm, 25 tuổi, xúc động khi đọc bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) được trưng bày tại bảo tàng. Trong thư, người chiến sĩ trẻ viết cho mẹ, vợ và người thân với dự cảm về sự hy sinh. Anh xin lỗi vì chưa tròn bổn phận, nhưng khẳng định đã sống trọn vẹn cho Tổ quốc và nhắn nhủ người cháu sau này nhớ cúng chú xôi gà.

“Sau nửa ngày tham quan thành cổ và sông Thạch Hãn, em cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh còn hơn cả những gì được thấy trong phim. Cả một thế hệ thanh niên đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất,” Trâm nói, đồng thời cho biết Quảng Trị sẽ là điểm đến tiếp theo của cô trong những chuyến đi về miền Trung.

Nguyễn Thanh Hoàn, 27 tuổi, từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch, cũng quyết định đến thăm thành cổ Quảng Trị. Anh dành thời gian xem các hình ảnh, hiện vật và tư liệu tại bảo tàng. Chứng kiến sự thay đổi của vùng đất từ đống đổ nát, hoang tàn sau chiến tranh đến một vùng đất hồi sinh với cây cối xanh tươi và những tòa nhà cao tầng, anh càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình.

Huỳnh Ngọc Trúc (bên trái) cùng Lê Thụy Ngọc Trâm trái tham quan bảo tàng thành cổ. Ảnh: Đắc Thành
Huỳnh Ngọc Trúc và Lê Thụy Ngọc Trâm thăm bảo tàng Thành Cổ (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

“Đến nơi này, nhìn lại những dấu vết của chiến tranh, xem những hình ảnh tư liệu, em hiểu rằng hòa bình không đến một cách dễ dàng, mà phải đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ,” Hoàn chia sẻ, đồng thời khẳng định chuyến đi giúp anh ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh ở nhà trưng bày trong thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành
Thư liệt sĩ Lê Văn Huỳnh tại Thành Cổ Quảng Trị (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng ban Quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị, cho biết trong tháng 8 vừa qua, di tích đã đón 16.875 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong dịp lễ 2/9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách, riêng ngày 2/9 là 3.800 khách, một con số kỷ lục so với các dịp lễ trước đây.

“Nhiều người sau khi xem phim ‘Mưa đỏ’ đã tìm đến thành cổ để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ,” bà Trang cho biết.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *