Bước sang tuổi 28, tôi tự thấy mình đã trưởng thành hơn, có lẽ vì đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống. Không phải là quá già, nhưng cũng không còn trẻ để sống một cách tùy hứng. Tôi luôn tin rằng mỗi giai đoạn trong đời nên tập trung vào những ưu tiên khác nhau. Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ những người bạn có thể vừa học giỏi vừa có tình yêu đẹp, điều mà tôi chưa làm được.
Trước đây, tôi dành phần lớn thời gian cho việc học và gia đình, ít khi tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu bạn bè. Mọi người thường trêu tôi “ế” là do thực lực, nhưng tôi không hề hối hận. Có lẽ duyên chưa đến mà thôi.
Tôi tự nhận thấy mình là một người ổn. Ngoại hình không phải hoa hậu, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tôi tự tin vào vẻ đẹp của mình, cả bên ngoài lẫn tâm hồn. Sinh vào tháng 5, giữa mùa hè, tính cách tôi khá lạc quan và tươi tắn. Nhưng có một điều lạ là tôi lại đặc biệt yêu thích những ngày thu Hà Nội, cái cảm giác được nhâm nhi tách trà, ngắm phố phường và đọc một cuốn sách hay thật tuyệt vời.
Công việc hiện tại của tôi đòi hỏi phải giao tiếp với nhiều người. Mọi người thường nghĩ người ít nói thì hướng nội, nhưng công việc này đã giúp tôi trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Nhờ công việc, tôi được gặp gỡ và lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau, từ đó trở nên nhạy cảm và thấu hiểu hơn. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tôi vẫn đủ lý trí và sự cứng rắn để xử lý công việc một cách hiệu quả.
Tôi kể những điều này, bạn có cảm nhận được phần nào về tôi không? Nếu bạn cảm thấy đồng cảm và muốn tìm hiểu thêm, đừng ngần ngại gửi lời chào. Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu, tin vào những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc bên tách trà ấm, hay những buổi đi bộ thư thái quanh bờ hồ. Tôi chờ tin bạn và hy vọng vũ trụ sẽ sớm se duyên cho chúng ta.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
