Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh Al Jazeera ngày 17/9, ông Ghazi Hamad, một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo chính trị của Hamas, đã tiết lộ chi tiết về vụ tấn công nhắm vào các lãnh đạo của nhóm tại Doha, Qatar, hồi đầu tháng. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi Israel thực hiện chiến dịch này vào ngày 9/9.
Ông Hamad cho biết vụ tấn công xảy ra chỉ chưa đầy một giờ sau khi họ bắt đầu thảo luận về một đề xuất ngừng bắn cho Dải Gaza. Theo lời kể của ông, khoảng 12 tên lửa đã dồn dập rơi xuống chỉ trong vòng chưa đầy một phút. “Chúng tôi hoàn toàn tin rằng đó là một cuộc tấn công từ phía Israel. Thượng đế đã định đoạt rằng tất cả chúng tôi sẽ sống sót sau hành động xâm lược này, cũng như bảo vệ Qatar,” ông nói.
Theo thông tin từ các nguồn tin thân cận với Hamas, ông Hamad là một trong sáu thành viên ban lãnh đạo chủ chốt bị Israel nhắm mục tiêu trong vụ tấn công. Cuộc họp còn có sự tham gia của trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya, cựu trưởng đoàn đàm phán Khaled Meshaal, lãnh đạo phụ trách khu vực Bờ Tây Zaher Jabarine, cùng hai quan chức chính trị cấp cao khác là Bassem Naim và Taher al-Nounou.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai 15 máy bay chiến đấu đến Biển Đỏ vào ngày 9/9, phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo vào văn phòng của ban lãnh đạo chính trị Hamas ở Doha. Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là tiêu diệt toàn bộ lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas trong lúc họ đang bàn về đề xuất hòa bình cho Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
Mặc dù năm thành viên cấp thấp của Hamas và một sĩ quan an ninh Qatar đã thiệt mạng trong vụ tấn công, ban lãnh đạo chính trị của nhóm đã may mắn thoát nạn. Được biết, họ đã rời khỏi phòng họp để thực hiện nghi lễ cầu nguyện ngay trước khi tên lửa đánh trúng.
Admin
Nguồn: VnExpress