Lewandowski: Cầu thủ trẻ không thích bị quát mắng

Robert Lewandowski giải thích công thức ghi bàn của mình một cách đơn giản: “Không phải nghĩ, chỉ cần làm”. Anh chia sẻ với The Times: “Điều quan trọng nhất là niềm tin. Tôi luôn tin rằng bóng sẽ tìm đến mình. Khi bóng đến, tôi phải vượt qua đối thủ, cần nhanh hơn họ, như một phản xạ. Cuối cùng, tôi phải khôn ngoan hơn, như thể bật chế độ tự động. Đó là tất cả những gì tôi làm.”

Sự kết hợp giữa tốc độ, sự thông minh và niềm tin đã đưa Lewandowski trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại. Những con số thống kê về sự nghiệp của anh là minh chứng rõ ràng nhất. Anh đã ghi trên 20 bàn mỗi mùa ở cấp câu lạc bộ trong suốt 14 mùa giải liên tiếp, và có đến 8 mùa trong số đó, con số này vượt mốc 40 bàn. Nếu không có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, có lẽ “Lewy” đã được công nhận là tiền đạo xuất sắc nhất trong hai thập kỷ qua, đồng thời là chân sút hàng đầu trong lịch sử Champions League và các giải đấu lớn nhất châu Âu.

Bản ghi chú về HLV trong mơ của Lewandowski. Ảnh: The Times
“HLV trong mơ” của Lewandowski: Ghi chú từ The Times. Ảnh: Internet

Theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế, Lewandowski hiện đứng thứ bảy trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại với 675 bàn thắng, chỉ sau Ronaldo, Messi, Pele, Romario, Ferenc Puskas và Josef Bican. Năm 2015, khi còn khoác áo Bayern Munich, anh từng gây chấn động khi ghi 5 bàn chỉ trong vòng 9 phút của một trận đấu.

Ở tuổi 37 và đang ở năm cuối hợp đồng với Barcelona, Lewandowski đã trải qua 23 năm sự nghiệp và chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 15 tại Champions League. Anh sẽ có cơ hội đối đầu với Newcastle, câu lạc bộ mà anh từng yêu thích khi còn nhỏ, trong trận đấu vào ngày 18/9. “Khi còn bé, tôi nhớ mình có một chiếc áo Newcastle số 9 của Shearer”, anh kể. “Đó là món quà từ gia đình, và tôi thường xuyên mặc nó vì Shearer đang ở đỉnh cao phong độ.” Anh cười và nói thêm: “Tất nhiên, tôi cũng bắt chước kiểu ăn mừng bàn thắng rất đặc trưng của anh ấy.”

Barcelona, một trong những ứng cử viên vô địch Champions League mùa này, đã bị Inter Milan loại ở bán kết mùa trước. Lewandowski tin rằng đội bóng của anh sẽ khôn ngoan hơn trong mùa giải này và khẳng định nếu Barca vào chung kết mùa trước, họ hoàn toàn có thể đánh bại PSG. “Tôi nghĩ nếu chúng tôi vào chung kết, chúng tôi đã có cơ hội lớn để vô địch Champions League,” anh chia sẻ. “Nhưng đó là bóng đá, bạn có thể bỏ lỡ bước cuối cùng.”

Lewandowski không đánh giá cao các đội bóng chi tiêu mạnh tay ở Ngoại hạng Anh như Liverpool, Man City, Arsenal hay Chelsea hơn các đối thủ khác. “Họ cũng nằm trong nhóm ứng cử viên, nhưng đừng quên Real Madrid, Barca, PSG… Ở Ngoại hạng Anh, họ chi rất nhiều tiền. Bạn thấy những cầu thủ được mua với giá rất cao dù chưa có nổi một mùa giải tốt. Một câu lạc bộ Anh có thể sẵn sàng trả 70 hay 80 triệu USD để mua một cầu thủ trẻ chỉ ghi khoảng 10 bàn trong sáu tháng. Trước đây, để có mức giá đó, một cầu thủ phải đạt được những thành tựu rõ rệt. Chẳng ai biết liệu số tiền đó có mang lại chất lượng như kỳ vọng hay không.”

Trong sự nghiệp của mình, Lewandowski đã hai lần cân nhắc chuyển đến Anh. Năm 2010, anh gặp Sam Allardyce, huấn luyện viên của Blackburn Rovers vào thời điểm đó, và dự định đến thăm trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh quyết định chọn Borussia Dortmund. Cơ hội thực sự đến vào năm 2012, khi Sir Alex Ferguson gọi điện mời anh gia nhập Manchester United, chỉ vài tuần trước khi “Quỷ đỏ” ký hợp đồng với Robin van Persie từ Arsenal.

“Tôi nhớ đó là giờ nghỉ giữa hai hiệp trong một trận giao hữu của Dortmund ở giai đoạn tiền mùa giải,” Lewandowski nhớ lại. “Tôi nhận được cuộc gọi từ Ferguson và gọi lại cho ông ấy. Giọng nói của ông ấy khiến tôi bối rối vì rất khó nghe. Tôi phải tập trung lắm mới hiểu được. Tôi cứ trả lời đại, kiểu ‘vâng, tất nhiên, tất nhiên’, vờ như hiểu hết, nhưng thực ra chẳng hiểu gì. Tôi nói đồng ý và đã rất gần với việc gia nhập Man Utd. Nhưng Dortmund nói họ không thể bán tôi. Đó không phải thời điểm phù hợp.”

Nếu gia nhập Man Utd, Ferguson có lẽ đã trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc mà Lewandowski từng làm việc, bên cạnh những tên tuổi lớn như Jurgen Klopp (Dortmund), Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick và Julian Nagelsmann (đều ở Bayern). Tại Barcelona, anh từng được dẫn dắt bởi Xavi và giờ là Flick một lần nữa. Lewandowski đã ghi lại những phẩm chất của từng người để tạo nên hình mẫu “huấn luyện viên trong mơ” của mình: Guardiola về chiến thuật, Flick về quản trị nhân sự, Klopp với những bài phát biểu truyền cảm hứng và Ancelotti là người của những trận cầu lớn. Riêng về phong cách ăn mặc, anh chọn Nagelsmann.

Sau bốn năm tỏa sáng ở Dortmund, Lewandowski gia nhập Bayern Munich và chơi ở đó trong tám năm, ghi 238 bàn sau 253 trận tại Bundesliga. Tại Barcelona, anh cũng nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu trên hàng công, bất chấp những tranh cãi về tuổi tác và khả năng hỗ trợ pressing. Cuối tuần qua, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo 37 tuổi đã lập cú đúp vào lưới Valencia, cho thấy một tiền đạo cần phải làm gì.

Lewandowski còn là người dẫn dắt lứa tài năng trẻ của Barcelona, bao gồm Pedri (22 tuổi), Gavi (21), Alejandro Balde (21), Marc Casado (21), Pau Cubarsí (18) và Lamine Yamal (18), một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Quả Bóng Vàng 2025. “Tôi đã thấy tố chất của một cầu thủ hàng đầu thế giới ở Lamine ngay từ buổi tập đầu tiên, khi cậu ấy mới 15 tuổi,” Lewandowski nhớ lại. “Đó là cuối mùa giải và một số cầu thủ đang thử việc. Cậu ấy đối đầu với một hậu vệ trái dày dặn kinh nghiệm và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi đã thấy nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ cần thời gian. Với Lamine, tôi thấy thời tới cản không kịp. Tôi chưa từng thấy một tài năng nào như vậy ở độ tuổi đó.”

Tuy nhiên, Lewandowski cũng thừa nhận khoảng cách thế hệ giữa anh và các đồng đội trẻ ở Barcelona. Anh gia nhập câu lạc bộ vào năm 2022 sau sự ra đi của Lionel Messi và việc hòa nhập với các cầu thủ trẻ là một thách thức. “Tôi đến từ một thế hệ khác và phải học cách khai thác tối đa những gì họ có,” anh tâm sự. “Tôi đã gắn bó với bóng đá bốn thập kỷ, nên khi so sánh họ với không chỉ thế hệ của tôi mà cả thế hệ trước đó, mọi thứ hoàn toàn khác.”

“Ví dụ, việc hét lên từng là cách để thúc đẩy mọi người. Bây giờ, nếu bạn hét quá nhiều, thế hệ này phản ứng không giống trước. Không phải kiểu ‘bây giờ tôi sẽ chứng minh là cậu sai’. Không, giờ bạn phải giải thích theo cách khác, phải trò chuyện nhiều hơn. Họ không thích bị quát mắng. Bạn phải chú ý hơn đến khía cạnh tâm lý, không chỉ riêng gì với giới cầu thủ, mà là với cả thế hệ này. Tôi không muốn chống lại dòng chảy đó và phải học cách thích nghi.”

Lewandowski (trái) thời tuổi thơ trong chiếc áo đấu Newcastle. Ảnh: The Times
Ảnh thời thơ ấu: Lewandowski mặc áo Newcastle. Ảnh: Internet

Sự cởi mở và không ngại thay đổi giúp Lewandowski không bị cái tôi chi phối. Anh tin rằng thế hệ những ngôi sao kỳ cựu hiện nay của bóng đá, như Messi (38 tuổi), Ronaldo (40 tuổi), Luka Modric (40 tuổi), Mohamed Salah (33 tuổi) và Kevin De Bruyne (34 tuổi), cùng với anh, sẽ là những người cuối cùng còn có thể tỏa sáng khi đã ngoài 30.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho Yamal, Lewandowski nói: “Thách thức lớn đối với cậu ấy không phải năm tới hay năm sau nữa, mà là ba năm hoặc thậm chí lâu hơn, để tâm trí luôn giữ được khát khao. Đó không phải lỗi của Lamine, bởi thế giới ngày nay vận hành như vậy. Nhưng với cậu ấy, việc duy trì cảm xúc như khi chơi bóng trong sân vườn, giữa áp lực từ kỳ vọng và sự chú ý trên mạng xã hội, có thể sẽ khó khăn. Bóng đá hiện có quá nhiều trận đấu, với cường độ quá lớn. Không một ai ở độ tuổi này trong 10 hay 15 năm nữa có thể giữ được cảm giác mà Lamine đang có. Chỉ cần giảm 5% phong độ trong năm năm tới, cậu ấy sẽ khó lòng chịu đựng được. Tôi có những nghi ngờ nếu một cầu thủ vẫn duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt 20 năm một khi đã bắt đầu chơi bóng như vậy ở tuổi 16.”

Bản thân Lewandowski luôn chú trọng đến việc kéo dài sự nghiệp. Ngay từ đầu những năm 20 tuổi, anh đã trở nên ám ảnh với chế độ ăn kiêng và tập luyện, nổi tiếng với thói quen ăn bữa tối ngược, bắt đầu từ món tráng miệng. “Tôi thay đổi lối sống từ năm 21 vì tôi tin mình có thể chơi bóng thêm bốn hoặc năm năm so với các cầu thủ khác,” anh tiết lộ.

Lewandowski chung vui với Lamine Yamal trong trận Barca gặp Athletic Bilbao trên sân Olimpic, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 24/8/2024. Ảnh: Reuters
Ảnh: Lewandowski và Yamal ăn mừng trong trận Barca – Bilbao. Ảnh: Internet

Anh đặc biệt quan tâm đến từng chi tiết liên quan đến cơ thể và quá trình phục hồi của mình. Lewandowski giải thích cặn kẽ như một chuyên gia về chấn thương gần đây anh mắc phải, liên quan đến “các dây thần kinh” ở chân, bắt nguồn từ việc phải “di chuyển quá nhiều cho các trận đấu, trên những chuyến xe” trong tour du đấu tiền mùa giải cùng Barcelona, cùng với một chiếc giường ngủ không thoải mái ở Hàn Quốc, khiến anh “không thể ngủ sâu trong hai tiếng,” dẫn đến “cơ bắp bị mệt mỏi.”

Lớn lên ở Ba Lan trong một gia đình có truyền thống thể thao đã giúp Lewandowski biết cách kéo dài sự nghiệp. Cha anh là một nhà vô địch judo Ba Lan, mẹ anh là một vận động viên bóng chuyền xuất sắc, và cả hai đều làm giáo viên thể dục. “Lewy” từng thử sức với nhiều môn thể thao, từ bóng bàn, bóng ném đến bóng rổ, nhưng đặc biệt yêu thích judo và thể dục dụng cụ. “Cha tôi tin rằng việc chơi nhiều môn thể thao sẽ giúp tôi thích nghi tốt hơn trong tương lai,” anh nói. “Cơ thể tôi rất dẻo dai và đến giờ vẫn thế, nhờ judo và thể dục dụng cụ. Tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi có một sự nghiệp lâu hơn nhiều cầu thủ.”

Cha của Lewandowski, ông Krzysztof, qua đời khi anh mới 16 tuổi, trước khi anh gia nhập câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên. “Ở tuổi 16, bạn không bao giờ sẵn sàng cho mất mát đó. Tôi từng là một cậu bé khép kín, không tin tưởng bất kỳ ai, không nghĩ rằng mình có thể chia sẻ với ai về những gì tôi thấy và cảm nhận. Tôi phải tự mình vượt qua,” anh kể.

Một cuộc trò chuyện với Jurgen Klopp, huấn luyện viên của anh tại Dortmund vào thời điểm đó, đã thay đổi tất cả. “Tôi có cảm giác bị kìm hãm. Sau cuộc trò chuyện kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, tôi cảm thấy như mọi thứ bên trong mình được giải tỏa. Những cảm xúc tiêu cực tuôn ra. Tôi tập luyện tốt nhưng luôn thiếu một thứ gì đó trong các trận đấu, như bị mắc kẹt. Tôi không biết tại sao, nhưng sau cuộc trò chuyện với Jurgen, tôi bắt đầu cởi mở hơn. Và tôi bắt đầu ghi bàn, rất nhiều bàn.”

Lewandowski đã giành được mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, với 12 chức vô địch quốc gia, một Champions League, Club World Cup và nhiều cúp quốc gia, nhưng anh luôn đứng sau cái bóng của Ronaldo và Messi. Tiền đạo người Ba Lan yêu thích quần vợt và có tình bạn đẹp với Novak Djokovic, người cũng từng sống trong thời đại của Roger Federer và Rafael Nadal. “Chúng tôi là bạn, thỉnh thoảng gặp nhau. Novak là người hài hước và chúng tôi vẫn giữ liên lạc,” Lewandowski nói. “Dù đã 38 tuổi, anh ấy vẫn thi đấu ở những sân chơi uy tín nhất và làm việc rất chăm chỉ để đạt được vị trí đó. Tôi đã ở trong thời đại của Ronaldo và Messi, và bạn có thể nói rằng nếu không có họ trong 15 năm qua, có lẽ tôi đã giành được nhiều danh hiệu hơn. Nhưng tôi nhìn nhận theo một cách khác, và tôi nghĩ Novak cũng vậy. Việc tôi thi đấu cùng thời với Messi và Ronaldo giúp tôi đạt được nhiều thành tựu hơn.”

Lewandowski ăn mừng sau khi ghi bàn cho Barcelona trong trận đấu Deportivo Alaves trên sân Olimpic, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 2/2/2025. Ảnh: Reuters
Ảnh: Lewandowski ăn mừng bàn thắng cho Barcelona trước Alaves. Ảnh: Internet

Lewandowski đã hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc FIFA vào năm 2020 và 2021, nhưng chưa từng giành Quả Bóng Vàng. Năm 2020, cuộc bầu chọn bị hủy vì đại dịch, cùng năm anh ghi 55 bàn trong 47 trận khi Bayern giành cú ăn ba dưới sự dẫn dắt của Flick. “Tôi đã giành được mọi thứ trong đời, trừ Quả Bóng Vàng,” anh nói. “Tôi tin mình có thể giành nó, nhưng tôi không thể thay đổi được. Tôi không cảm thấy mình sẽ trở thành một cầu thủ hay con người khác nếu có giải thưởng đó. Có rất nhiều thứ xoay quanh bóng đá, đôi khi là chính trị và tôi hiểu cách nó vận hành. Tôi không nói rằng tôi không muốn Quả Bóng Vàng nữa, tôi không phải người như thế, nhưng tôi không mơ mộng và bị ám ảnh về nó. Tôi không mất ngủ vì Quả Bóng Vàng.”

Lewandowski vẫn có thể nằm trong danh sách ứng cử viên nếu Barcelona vô địch Champions League mùa này. Nếu Ba Lan giành quyền đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm 2026, đó cũng sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Không nhiều người nghĩ anh sẽ ở lại Barcelona thêm một mùa giải nữa, nhưng Lewandowski khẳng định anh còn “hai hoặc ba năm thi đấu đỉnh cao.” “Tôi cảm thấy mình vẫn còn rất mạnh mẽ,” anh khẳng định. “Nếu nhìn vào các bài kiểm tra thể lực trong tập luyện, tôi vẫn ở mức tương tự như trước. Nhiều người lầm tưởng rằng ở tuổi 37, tôi đang đi xuống. Nhưng tôi biết mình vẫn có thể ở đỉnh cao, và về thể chất, tôi không cảm thấy phải đuổi theo các cầu thủ trẻ. Ngược lại, họ phải đuổi theo tôi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *