Giữa những cơn mưa bất chợt của mùa thu Sài Gòn, có lẽ đâu đó trong em, một cô gái miền Trung đang làm việc nơi này, bỗng cảm thấy thiếu vắng một bờ vai. Em đã từng trải qua những rung động, những tổn thương, nhưng giờ đây đã tự mình chữa lành mọi vết thương lòng, tận hưởng cuộc sống an yên. Cuộc sống độc thân đôi khi mang đến những điều thú vị riêng. Em có thêm thời gian để chăm sóc ba mẹ, trò chuyện cùng bạn bè, cùng hội bạn thân đi du lịch đó đây, thỏa sức làm bánh, vẽ tranh, và đến phòng gym để yêu thương bản thân nhiều hơn. Em sống hết mình khi cần sôi nổi, và tìm thấy sự bình yên trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.
Thế nhưng, sau tất cả những điều đó, vẫn còn một khoảng trống vô hình. Những lúc mệt mỏi, em khao khát có một người để sẻ chia, tâm sự. Nhưng nhìn quanh, không phải lúc nào cũng có người thân hay bạn bè bên cạnh, bởi ai cũng có cuộc sống riêng. Em chợt nhận ra mình cần một người đồng hành, một bờ vai để tựa vào, một điểm tựa trong cuộc sống.
Em mong chúng ta sẽ dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau dựa vào nhau những lúc mệt mỏi. Em mơ về những chuyến du lịch cùng nhau để tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng, cùng nhau trải qua những năm tháng giản dị, bình yên. Em mong anh là người có trái tim ấm áp, biết yêu thương, bao dung và có trách nhiệm.
Em mong anh chưa từng kết hôn, nhưng nếu anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hiện tại cảm thấy nhẹ lòng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, em cũng không ngại. Em mong anh chưa có con và hiện đang sống, làm việc tại Sài Gòn. Nếu có duyên, mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Em chúc anh luôn có những ngày bình yên bên cạnh những điều anh trân trọng và yêu mến!
Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
